Người gửi: mỹ tâm
Tôi đồng ý với các ý kiến cho rằng, Việt Nam không nên vội vã nhận tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ lần này, ngoài chuyện tốn kém, chúng ta chưa có cơ sở hạ tầng du lịch đủ hấp dẫn du khách, vì vậy có thể sẽ gây phản tác dụng.
Đà Lạt thân yêu của tôi là một ví dụ: sau các lễ hội, fertival hoa, thành phố chẳng còn gì để cho những người đến sau thưởng thức, thật chẳng khác gì cảnh trong câu thơ của người xưa: "Vui xuân ai biết xuân chăng tá. Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không".
Người gửi: Nguyễn Hồng Lân
Theo tôi, Việt Nam không nên đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trong năm nay, bởi đất nước ta còn rất nhiều việc phải làm. Có rất nhiều cách để khẳng định vị thế của Việt Nam trên thế giới, ví dụ như chống tham nhũng, lãng phí, cải cách nền kinh tế, giáo dục...
Với 15 triệu USD, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc, chẳng hạn như có thể đầu tư cho du lịch một cách bài bản hơn bằng cách dùng số tiền trên mời các nhà kinh tế bậc thày trong lĩnh vực này để họ dạy cho chúng ta cách làm du lịch...
Theo thông tin tôi biết thì có tới 70% khách du lịch tới Việt Nam không quay trở lại, vậy thì sau cuộc thi trên chúng ta được gì?
Một phụ nữ đẹp cũng phải mặc quần áo và trang bị đủ kiến thức mới có thể thành hoa hậu được. Du lịch Việt Nam không thể mặc áo rách mà đi đọ nhan sắc bè bạn năm châu!