Dạo này trên các diễn đàn mọi người đều bàn tán về chuyện giàu nghèo, chuyện người nghèo dùng iPhone, iPad hay nói rộng hơn là sử dụng các sản phẩm đắt tiền mà không sử dụng hết tính năng. Theo tôi, chuyện cũng không có gì phải bàn nhiều vì ai cũng có nhu cầu về nhiều thứ, cơ bản là ăn, mặc, ở, thêm nữa là các nhu cầu cao hơn là thể hiện và khẳng định mình.
Không ai có được tất cả vì vậy chúng ta phải phấn đấu bằng nhiều cách. Có người phấn đấu theo cách lương thiện, có người bất chấp mọi thứ để dần đạt được những thứ mình muốn.
Nhu cầu mỗi người là khác nhau, khả năng của mỗi người cũng khác. Chúng ta đều có quyền riêng của mình nên theo tôi phê phán người nào đó về cách tiêu tiền để đáp ứng mơ ước theo cách của họ là không hợp lý. Các nhà sản xuất, người bán hàng hãy cứ tìm hiểu, khêu gợi và đáp ứng tốt mong muốn của mọi người để thành công.
Để chứng minh việc thỏa mãn nhu cầu bản thân mình quan trọng như thế nào, xin kể một trong 1000 câu chuyện mua sắm "buồn cười" của vợ tôi. Một ngày nọ đi siêu thị nội thất để xem bộ bàn ghế mua về đặt vào nhà mới, vì không đủ tiền để mua nên chẳng chọn được cái nào.
Trên đường ra cửa gặp đội bán hàng thiết bị mát xa. Sau khi được các nhân viên giới thuyết phục, mồi chài, vợ tôi mua ngay chiếc đệm mát xa mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Tất cả chỉ vì nhu cầu thể hiện rằng mình là người "có tiền" mặc dù biết mua về cả tháng chỉ dùng vài lần, trong khi đó gia đình vẫn chưa đủ tiền mua bàn phòng khách.
Nguyễn Văn Kiên
Chia sẻ những câu chuyện đời sống xã hội của bạn tại đây.