Tôi trở về quê
Như con chim lạc bầy đàn
Trở về sau ngày bão tố
Giữa chốn phù hoa
Lọc lừa
Chẳng bằng nơi quê mình
Nghèo khó
Sống với tình người
Chân chất lúa ngô khoai…
Quê mình đẹp như những câu thơ
Có cánh cò bay về mỗi chiều
Đàn chim tung ca ríu rít
Lũ trẻ thơ thả cánh diều
Để ước mơ bay mãi…
Tôi trở về
Sông Đuống cuộn đầy vơi
Vẫn thủy chung một mối tình son sắt
Vẫn mặn nồng tình người đầy ắp
Ngọt ngào, thơm vị phù sa
Kia là mẹ ta ngày ngày trông ngóng
Cha ta ngồi đan rổ phút bình yên
Động tiếng ta chào hân hoan ngày đoàn tụ
Mắt mẹ ướt nhòa
Cha lụi cụi nắm lấy bàn tay
Mái nhà xưa vẫn còn đây
Vục miếng nước mưa
Nhãn từng chùm sai quả
Ta thấy rồi màu cỏ cây quê nhà xanh lá
Đường xa quê là đường dài vô tận
Đường về quê là trước mặt đây rồi
Nguyễn Trí Hiếu