Thuở chào đời
Nằm trong vòng tay cha mẹ
Biết nhớ thương tiếng còi xe cha
Nũng nịu mẹ đòi quà
Là những đêm nằm giữa những yêu thương
Nồng ấm hơi cha mẹ
Bàn chân nhỏ con con
Xoa những ấm áp đầu đời
Ngày chập chững bước vào khoảng chơi vơi
Sân trường rộn vang tiếng trống
Là những bỡ ngỡ, đôi chân run khó nhọc
Làm quen
Cái bảng đen, cô giáo, con chữ, bạn bè
Những tháng năm rợp trời mùa hạ những tiếng ve
Cũng là lúc chia tay bao kỷ niệm
Tà áo ai trắng hoài
Lưu bút tím
Lá thư chưa kịp gửi
Để sau nhánh phượng hồng…
Thương những ngày chia tay nhánh sông
Con đường quê đã đi mòn ngày cũ
Bước đi qua xứ người lam lũ
Kiếm chút hư danh
Năm tháng cúi đầu…
Có người đi về những nơi đâu
Cố lục tìm chút tuổi thơ
Sót lại
Hạnh phúc chỉ còn là nơi bến bãi
Để neo chiếc thuyền xa về trong nỗi nhớ nhà
Có người em gái ở chốn quê xa
Đợi người ta
Năm mòn tháng mỏi
Bướm vàng ơi, làm sao trách hỏi
Sao bỏ anh đi nỡ vội lấy chồng…
Ngày mai về nhớ lại những đêm đông
Xa tuổi thơ, xa em, xa ngày cũ
Chỉ xót xa
Những hương tình yên ngủ
Mà vẫn tiếc thương, nước mắt chực trào…
Xin gửi lại những gì đã ước ao
Thèm một lần đổi thay
Càn khôn biến hóa
Để trở về bên dòng sông quê
Yên ả
Làm một đứa trẻ thơ không lo nghĩ chuyện đời…
Trần Bảo