Trong tuần này, Ban tổ chức đã có cơ hội gặp mặt hai tác giả đang sống tại Hà Nội để trao giải thưởng và trò chuyện cùng với họ. Đàm Thị Ngọc Mai - tác giả của bài viết xuất sắc tuần thứ 6 - "Tuổi thơ tôi đi qua những cơn bão", hiện đang là sinh viên trường Đại học Luật tâm sự: "Đây là bài viết được bạn thực hiện từ khá lâu, nhưng đến khi cuộc thi “Viết cho tuổi học trò” được phát động, bạn mới có cơ hội để hoàn thiện nốt tác phẩm dự thi của mình".
Trong bài viết “Tuổi thơ tôi đi qua những ngày giông bão”, tác giả Đàm Thị Ngọc Mai đã tái hiện một bức tranh chân thực về miền Trung và cuộc sống chật vật của người dân nơi đây. “Đê vỡ, lũ tràn vào làng, quét sạch tất cả những gì cản trở nó trên đường đi.
Nhớ có lần lũ lên nhanh quá, tôi không chạy kịp, phải bơi giữa dòng nước mênh mông đỏ ngàu cho đến khi bám vào được một cái thân cây.” Tuổi thơ khó nhọc là thế nhưng người ta vẫn luôn nghĩ và nhớ về nó với một tình cảm trìu mến.
Bởi dù ký ức vui hay buồn, đó vẫn là nơi chứa đựng một phần con người ta, và mỗi khi gặp lại quá khứ ấy, trong lòng mỗi người lại có một cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
Tác giả Đàm Thị Ngọc Mai nhận quà tặng từ nhà văn Trang Hạ |
Bài viết đạt giải tuần thứ 8 của cuộc thi - “Que kem tươi mát tuổi học trò” của tác giả Lò Thị Dược lại đem đến cho người đọc một cảm giác mát mẻ, trong trẻo của tuổi học trò giữa những ngày hè nắng oi ả. “Những vị kem thơm dịu và tươi mát chảy vào trong cổ họng như đang làm tan chảy nỗi niềm mong nhớ của tuổi thơ.”
Nỗi nhớ có thể trở về trong tâm tưởng không chỉ bằng hình ảnh, âm thanh mà còn có thể bằng vị giác. Một que kem tươi mát đơn sơ như một thứ quà trẻ thơ đưa ta trở về với quá khứ êm đềm như một dòng sông phẳng lặng bên bạn bè, thầy cô…”
Tác giả "Que kem tươi mát tuổi học trò" nhận giải thưởng từ Ban tổ chức |
Dù cuộc thi “Viết cho tuổi học trò” đã kết thúc nhưng hãy cứ để những dòng sông ký ức ấy chảy mãi trong tim mỗi người.
Giải thưởng tuần dành cho các tác giả có bài viết xuất sắc là 1.000.000 đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà lưu niệm ý nghĩa của FPT Polytechnic và nhà văn Trang Hạ.
Cuộc thi “Viết cho tuổi học trò” đã đi đến kết thúc. Mời độc giả theo dõi kết quả chung cuộc với nhiều giải thưởng hấp dẫn sẽ được Ban tổ chức thông báo trong thời gian sớm nhất.
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. |
Ban tổ chức