Mấy hôm nay ầm ĩ về vụ lùm xùm kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội), dư luận xã hội lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức lương tâm nghề nghiệp ngành y. Tôi học Dược, phần lớn thời gian là ở phòng thí nghiệm, giảng đường, nhưng dù gì, Y với Dược cũng như anh em, đều có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Một ngày tôi thử làm việc ở bệnh viện.
7h: giao ban.
7h15 - 7h30: kết thúc giao ban, nhận xe thuốc
7h30 - 11h30: chích thuốc, giao thuốc cho bệnh nhân, rửa vết thương, làm hồ sơ sổ sách, lấy kết quả xét nghiệm.
11h30 - 13h: nghỉ ngơi, ăn trưa
13h - 17h: tương tự buổi sáng
Cách 3 ngày thì trực đêm một bữa.
Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng đi rồi mới thấy khổ cực, trần ai vô cùng. Ngày bình thường, mỗi người phụ trách khoảng 16 bệnh nhân. Khoa ngoại chấn thương toàn là người bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, nhìn thấy phát sợ. Bệnh nhân đau đớn, tính khí thất thường, khó chịu, mỗi người một tính. Áp lực vô cùng.
Nhưng kinh hãi nhất với tôi có lẽ là rửa vết thương. Vết thương chảy mủ, nước xanh nước vàng, lòi xương, thịt hoại thư,... rất khủng khiếp. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có nhiều người rất không biết điều, luôn quát mắng, chửi rủa. Có một cô tiểu thư, chích vein mà la đau, người nhà mắng y tá té tát, nói không đưa phong bì nên chích đau hả? Rồi họ đòi kiện lên giám đốc đuổi việc. Có nhiều người ăn nói thô tục, chọc ghẹo khiếm nhã,... Tiếp xúc với mọi hạng người trong một trạng thái cáu gắt mệt mỏi. Làm việc áp lực như vậy, nhưng lúc nào cũng phải tươi cười.
Tôi vừa làm vừa bực mình bệnh nhân. Mấy chị mấy cô điều dưỡng luôn cười chứ có thấy nhăn nhó gì đâu. Vừa nhìn vết thương bệnh nhân là tôi phát ói, ăn cơm không vô, vậy mà, hàng ngày, hàng giờ những chị điều dưỡng vẫn ngày đêm làm việc cực nhọc, độc hại, tỉ lệ phơi nhiễm bệnh truyền nhiễm cực cao.
Tôi nghĩ có trả một tháng vài ngàn đôla tôi cũng không làm nổi công việc như vậy. Đồng lương thấp mà có thấy ai kêu ca, phàn nàn hay gì đâu. Khâm phục thay những thiên thần giữa đời thường. Còn chuyện phong bì phong bao gì tôi đâu thấy gì. Vậy mà mấy ai hiểu cho họ?
Dunguno
Xem thêm: Bác sĩ không nhận phong bì được nhiều hơn mất
Chia sẻ bài viết về y đức bác sĩ tại đây.