Người gửi: CL
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Đồng ý với ý kiến của bạn Trần Xuân Dự
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Trần Xuân Dự. Trong thời đại mở cửa hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, chúng ta đã tham gia AFTA, chuẩn bị gia nhập WTO rồi mà vẫn còn cái quan niệm phong kiến như thế thì không hay lắm.
Tôi công nhận rằng đêm tân hôn, nếu cô dâu của mình vẫn còn trinh nguyên thì cũng cảm thấy hay hay. Nhưng cái mà tôi quan tâm trước hết là nhân cách của vợ mình, hiện tại cô ấy sống như thế nào, thế là đủ. Còn quá khứ thì chỉ là quá khứ thôi (tất nhiên là trong vấn đề tình cảm, còn những vấn đề khác tôi không dám chắc).
Chúng ta phải phân biệt rõ một cô gái yêu hết mình và một cô gái như thế nào là hư hỏng. Tôi ủng hộ việc các bạn gái yêu hết mình vì lý do:
- Đối với các bạn nam: Các bạn có chắc là cho đến khi cưới vợ sẽ không quan hệ với bất cứ người nào khác không? Câu trả lời là không. Lý do hết sức đơn giản: Các bạn luôn có quan niệm là mình chẳng có cái "màng" kia để mà rách cho nên cứ cảm thấy ham muốn bộc phát là đòi hỏi bạn gái "chìu". Khi bạn gái không "cho" thì bảo không yêu thật lòng. Nhưng có ai dám chắc là các bạn sẽ cưới bạn gái của mình không?
Do đó, các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi chê trách hay phê phán các cô gái không còn trinh trắng. Các bạn phải đáng mặt đàn ông của thế hệ mới. Đành rằng không thể so sánh với các nước phương Tây bởi vì mình có nền văn hoá Á Đông. Nhưng theo tôi nghĩ, nên chăng chúng ta hãy cởi mở suy nghĩ của mình một chút bởi vì theo mình biết, ở châu Á mình nhiều nước có tỷ lệ sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân cao hơn mình rất nhiều nhưng nền kinh tế của họ đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
- Đối với các bạn nữ: Các bạn hãy yên tâm ở đàn ông chúng tôi. Theo như điều tra của tôi và một số người bạn thì số người có cùng quan niệm với tôi và bạn Xuân Dự chiếm tỷ lệ áp đảo; bởi vì chúng ta sống trong thời đại mới rồi. Quan niệm trên sẽ dần biến mất thôi.
Thứ hai nữa, vấn đề này hơi cá nhân một tí: Lúc trước, tình cảm của mình và bạn gái mình rất mờ nhạt, thậm chí có lúc mình muốn chia tay. Nhưng từ khi tụi mình đã "cùng nhau" thì mình cảm thấy yêu cô ấy rất nhiều, không thể xa rời được.
Mình chỉ có ý kiến bấy nhiêu đó thôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ.