Mới đây, tôi và gia đình chuẩn bị cho chuyến đi Phan Thiết (Bình Thuận). Khoảng 5h sáng, cả gia đình tập trung ở đường Ngô Gia Tự (quận 10, TPHCM). Tôi và tài xế xếp đồ ở sau xe (gia đình đã lên xe ngồi ổn định). Xe chúng tôi đi là loại Mercedes Benz 16 chỗ. Sau khi xếp đồ vào xe xong, tôi đóng cốp xe lại và cùng tài xế đưa thùng nước đá lên xe.
Khi chúng tôi đang khiêng thùng nước đá lên, bỗng nhiên chị tôi (ngồi ở băng ghế cuối) la lên: “Cướp! Cướp! Cướp! Nó giật đồ!”. Tôi quay lại thấy tên cướp cầm cái giỏ xách vội vã chạy về hướng xe máy đang nổ sẵn. Bác tài xế chạy đuổi theo nó nhưng không kịp. Cả nhà tôi lúc đó ai cũng hết hồn.
Tôi không tin rằng tên cướp đó liều lĩnh đến thế. Hắn chỉ có một mình mà lại dám mở cả cửa xe sau để trườn vào rồi chồm lên giật giỏ xách, trong khi băng ghế cuối ngồi đến 4 người.
Chỉ cần một trong 4 người giật mình chụp được tay nó thì chắc hắn sẽ chống cự, lúc đó hậu quả sẽ không lường. Có lẽ, hắn đã đứng theo dõi gia đình một lúc lâu nên mới để ý được vị trí chiếc giỏ xách của chị tôi.
Trước đó, mẹ tôi có nói với gia đình là hãy cẩn thận, đứng trong nhà mà xếp đồ, vì đường này xảy ra nhiều cướp giật lắm. Nào có ai ngờ. Vì vậy, ai đi qua tuyến đường này thì nhớ cẩn thận, trộm cướp bây giờ rất táo tợn và nguy hiểm.
>> Xem thêm:
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.