Người gửi: Hai Ha
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: không tìm thấy mục tiêu để hy sinh
Gửi người Đàn ông
Nếu nói rằng các cô gái "chủ động lỡ thì" là vì không chấp nhận hy sinh cho gia đình thì cũng đúng; nhưng theo tôi là chưa đủ, ở chỗ: Nói đến hy sinh thì phải biết rõ hy sinh vì điều gì.
Mặc dù hơi động chạm, nhưng ý kiến của tôi là, phụ nữ Việt Nam ngày nay đã thoát ra khỏi khuôn mẫu cũ như tề gia, nội trợ, xuất giá tòng phu... mà điển hình là những cô gái "chủ động lỡ thì". Trong khi đó, nam giới của chúng ta đa số vẫn còn bám víu vào những định kiến thâm căn cố đế, rằng đàn ông thì không thể thua kém vợ, rằng chuyện cửa nhà bếp núc là của đàn bà. Một số khác thì không có sức đề kháng trước những cám dỗ hưởng thụ tràn ngập lề đường góc phố hiện nay, dẫn đến lơ là phấn đấu, thậm chí sa sút về nhân cách.
Từ đó, những người phụ nữ thành đạt có muốn hy sinh thì cũng khó mà tìm được một người đàn ông xứng đáng với sự hy sinh của mình, một người chồng đủ bản lĩnh để không thấy mình trở nên bé nhỏ trước sự thành công của vợ.
Phải chăng đây là điều bất bình đẳng lớn nhất mà các nhà hoạt động về giới, cũng như pháp luật đều chẳng giúp được gì?