Với mỗi một hình vẽ như vậy, ít nhất có một gia đình mất đi người thân, một dòng họ trắng màu tang tóc.
Đó chính là hình vẽ những vụ tai nạn giao thông được cảnh sát dùng sơn trắng vẽ đúng vị trí, đúng kích thước, đúng hình hài ngay trên lòng đường, ngay khi vụ tai nạn vừa xảy ra, nhằm xác minh, xử lý vụ việc.
Tôi dám chắc rằng không có một cung đường nào ở nước ta không có những hình vẽ như vậy. Không có một người dân nào ở nước ta không nhìn thấy những hình vẽ như vậy.
Những hình vẽ ám ảnh, cứ nối dài, nối dài, có những chỗ còn chồng chéo lên nhau, hình cũ chưa phai mờ, hình mới đã hiện lên như vết chân của thần chết mang lưỡi hái tử thần đi dọc theo những tuyến đường giao thông bắt đi những linh hồn vô tội.
Mỗi một hình vẽ như vậy là có người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Và có bao nhiêu đứa trẻ phải mồ côi, bơ vơ trên cõi đời này vì bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông?
Hàng ngày trên truyền hình, người ta đưa tin về các vụ tai nạn giao thông có một, hai, ba… người chết. Dần dần nó có trở thành thói quen khiến chúng ta trở nên vô cảm, đã trơ lỳ với sự mất mát của đồng loại?
Mở trang báo viết, trang mạng ngay lập tức đập vào mắt ta là cảnh tan hoang vỡ vụn của những vụ tai nạn giao thông với một hay vài người chết. Nhưng tổng hợp lại hàng chục ngàn người chết mỗi năm. Không biết có giọt nước mắt nào lăn trên gò má khi trang báo gấp lại. Có phải người đọc vô cảm với nỗi đau của đồng loại?
Không lẽ những hình vẽ tử thần này cứ tiếp tục nhảy múa, thản nhiên trên lòng đường, thản nhiên đùa giỡn, thản nhiên vấn lên đầu mọi người những vành khăn tang làm trắng cả đồng quê?
Sắp tới sẽ có Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày Chủ nhật, 18/11/2012.
Hãy thắp một nén nhang, tưởng niệm những linh hồn xấu số do tai nạn giao thông, để xóa bớt đi những dấu chân tử thần in trắng cả mặt đường.
Chúng ta không trơ lỳ, chúng ta không vô cảm trước tai nạn giao thông. Tôi mơ ước và có thể có rất nhiều người mơ ước như tôi lấy chính ngày 18/11 hàng năm làm "ngày cả nước tưởng nhớ những người dân thường đã chết do tai nạn giao thông". Linh hồn của những người đã chết sẽ an nghỉ vĩnh hằng nơi suối vàng.
Ngày này sẽ làm điểm xuất phát cho sức mạnh toàn dân chặn đứng lại những tai nạn giao thông. Để luôn nhắc nhở cả nước biết được mức độ khốc liệt của vấn nạn này.
Nguyễn Văn Đức
Chia sẻ quan điểm, câu chuyện đời sống xã hội tại đây