Người gửi: ĐThiện
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đừng lãng phí thời gian của các bạn trẻ
Tối hôm qua (thứ 6 ngày 6/6), sau khi xem một tập Nhật ký Vàng Anh, tôi mới "thấm thía" câu "không gì dã man hơn là tra tấn nhau bằng một bộ phim dở". Suốt cả tập phim, Vàng Anh chỉ đau đầu, cáu gắt với em gái, nhăn nhó với bố mẹ vì một tình huống "trời ơi": Đi Sài Gòn chơi hay đi sinh nhật anh chàng Huy. Cuối phim đưa ra hai sự lựa chọn mà tôi nghĩ câu nào cũng là "ngớ ngẩn".
Vàng Anh không muốn bỏ lỡ sinh nhật anh Huy vì muốn thu hẹp khoảng cách và lời hứa nấu hộ chè (thực ra là nhờ bà nấu hộ). Tập phim nhạt nhẽo như thế mà theo kết quả bình chọn cũng có tới 12.833 người tham gia trả lời. Vậy là hơn từng ấy người (chủ yếu là học sinh, sinh viên ) lãng phí thời gian một cách vô ích chỉ để theo dõi và bình chọn cho một nhân vật mà tôi cho là hoàn toàn xa lạ với giới trẻ bây giờ.
Không chỉ riêng tôi mà phần lớn các bậc phụ huynh đều rất ủng hộ ý tưởng làm một bộ phim cho tuổi teen, nhưng Nhật ký Vàng Anh chưa làm được điều đó khi càng ngày càng "đuối sức". Các nhà sản xuất nên xem lại cách làm phim để không đánh mất giá trị giáo dục cao đẹp của điện ảnh, và để không lãng phí thời gian của giới trẻ vì những chuyện vô duyên như thế.