Người gửi: Nguyễn Nhật Hồng Linh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nói lại cho cô ấy mở mắt ra
Nguyệt Ánh đừng ảo tưởng mù quáng. Cô ấy sẽ thấy rằng chắc chắn ngày càng có nhiều phụ nữ Việt Nam phải vỡ mộng với đàn ông nước ngoài (đây là thực tế rất đáng buồn).
Người gửi: Pham Duc Thanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nguyệt Ánh - bạn nghĩ mình là ai
Đối với một nghệ sĩ, người của công chúng thì không nên xem nhẹ lời ăn tiếng nói. Trong những câu nói của Nguyệt Ánh chứa chút gì đó coi thường những người đàn ông Việt, điều này theo tôi không thể chấp nhận. Quan niệm sống và yêu ở mỗi dân tộc có những nét khác biệt riêng và cái hay riêng, không nên so sánh lệch lạc như vậy. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều người đàn ông tốt, giản dị, chung thủy, thông minh. Có lẽ nghệ sĩ đôi khi cũng nên thay đổi cách suy nghĩ, nếu không công chúng sẽ không chấp nhận họ.