Khu vực tôi đang sinh sống có hai "đặc sản": trộm cướp và mại dâm.
Tôi mua nhà ở khu vực Tân Bình, TP HCM, vừa để ở vừa để làm văn phòng công ty. Mới chuyển về chưa đầy 3 tháng nhưng công ty tôi đã mất cắp đến 3 lần, tổng cộng gần 50 triệu đồng.
Còn về nạn mại dâm thì hoạt động gần như là công khai. Từ sáng đến tối không lúc nào trên đường là không có các cô đứng chờ khách.
Nhà tôi ở mặt đường. Thậm chí ngay trước nhà tôi diễn ra giao dịch nhộn nhịp của kẻ có nhu cầu và kẻ hành nghề.
Một lần tôi đi chợ về nhưng để quên chìa khóa trong nhà, phải ngồi phía trước đợi chồng về mở cửa. Tôi đã để giỏ xách thức ăn phía trước, còn mình ngồi sát cửa vì sợ hiểu nhầm. Thế mà chưa đầy 10 phút có 2 người đàn ông, tuổi khoảng 35 đến 40 chạy qua hỏi: "Đi không em?"
Lúc đó tôi cảm thấy giận ghê gớm và mắng lại họ. Cũng may chồng tôi về nhanh thế là thoát được một kiếp nạn.
Hàng xóm của tôi, quý bà vẫn gọi đó là "con đường tệ nạn", còn các ông thì lại hài hước ví von là "con đường sung sướng".
Thạch Thảo