Trong số những ca sĩ nổi tiếng hát nhạc Trịnh Công Sơn, Khánh Ly là giọng hát có hồn và khó lẫn nhất (tuy nhiên của ngày xưa thôi, giờ không còn được như trước). Nhưng cũng không nên phủ nhận đóng góp của một số ca sĩ như Hồng Nhung (các bài Ru tình, Thủa Bống là người, Đóa hoa vô thường), Thanh Lam (Phôi pha, Một cõi đi về), Đức Long hay Lô Thủy.
Còn thực tế là có rất nhiều người bình thường - không phải ca sĩ nổi tiếng - hát nhạc Trịnh rất hay. Có những quán cafe sinh viên, hoặc quán cafe "cóc" thôi, họ tổ chức "đêm nhạc Trịnh" rất mộc mạc, giản dị nhưng ấm cúng. Họ hát "chay" hoặc đệm guitar. Họ thả hồn vào những ca từ và giai điệu nhạc Trịnh. Mọi người yên lặng lắng nghe. Có gì như sự bình yên và chia sẻ, đồng cảm và chân tình...
Có thể thấy, bản chất nhạc Trịnh là như vậy: rất mộc mạc, giản dị, và có tính gợi mở. Tùy từng cá nhân cảm nhận như thế nào thì thể hiện thế ấy. Vì vậy ai muốn nghe nhạc Trịnh thế nào thì hãy tự do thưởng thức theo cách của mình, tránh gièm pha người khác. Cá nhân tôi cũng vậy. Tôi nghe các ca sĩ hát, nhưng có lúc chỉ thích được nghe những người bình thường hát, và có lúc chỉ thích nghe chính mình hát nhạc Trịnh mà thôi.