Đặc biệt hơn là năm nay mẹ tôi còn gửi kèm một bài thơ do chính mẹ làm để tặng con gái nữa. Tôi xin được gửi kèm theo bài thơ để chia sẻ cùng các bạn đọc còn chưa tìm được hạnh phúc cho mình giống như tôi. Hy vọng sau khi đọc bài thơ này các bạn sẽ sớm tìm được cho mình hạnh phúc, để mang lại niềm vui cho mẹ yêu của mình. Cùng cố gắng nhé các bạn, hạnh phúc của mỗi người chỉ ở quanh đây thôi mà.
Kính mong Tòa soạn sẽ giúp tôi chia sẻ bài thơ này tới tất cả các bạn đọc. Chân thành cảm ơn!
Bài thơ của mẹ tôi làm như sau:
NGÀY TÌNH YÊU
Bình pha lê mẹ đặt
Lên bàn từ chiều qua
Hồi hộp chờ con gái
Ôm về một bó hoa
Hồng nhung hay hồng trắng
Một bông hay rất nhiều
Hay vẫn là Cẩm chướng
Loài hoa mà con yêu
Mẹ vẫn ngồi tưởng tượng
Bao thắm tươi dịu dàng
Theo con về với mẹ
Thơm từ chân cầu thang
Tưởng tượng rồi mong ước
Rồi thấp thỏm lo xa
Mãi đến trưa chẳng thấy
Hoa theo con về nhà
Bình pha lê vẫn đợi
Mẹ vẫn ngồi chờ mong
Ngày tình yêu sắp hết
Ai tặng con hoa hồng?
Nguyễn Phương Thủy