Người gửi: Ha Viet Bac
Trước hết tôi xin được gửi lời cảm thông và chia buồn tới gia đình Huỳnh Mai. Cái chết của cô ấy là mất mát cho gia đình và để lại nhiều đau đớn. Khi tôi đọc lá thư cuối cùng của Huỳnh Mai và những bài báo đưa tin về cái chết của cô ấy, tôi thật sự không biết đó là lần thứ bao nhiêu tôi được đọc những câu chuyện như vậy. Đã có quá nhiều các cô dâu Việt bị bạo hành ở nơi đất khách quê người như Hàn Quốc và Đài Loan. Tôi hiểu và thông cảm mong muốn có được cuộc sống ổn định của các cô gái đó.
Nhưng tại sao lại phải nhất thiết lấy chồng người nước ngoài? Tại sao các cô lại chịu đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để mong một cuộc sống giầu có ở xứ người? Ở trong nước cũng có rất nhiều người đàng hoàng cơ mà!
Tôi nghĩ điều này có vài nguyên nhân. Thứ nhất các cô gái đó thiếu thông tin về người mình sẽ cưới và nơi mình sẽ đến. Thứ hai, các tổ chức môi giới đã tô vẽ quá nhiều về cuộc sống ở nước ngoài làm cho các cô gái dễ dàng lấy "đại" một người. Nhưng điều đáng trách lại là chính các bậc phụ huynh. Có vẻ như họ không quan tâm đến hạnh phúc của con mình, mà chỉ nhìn vào những khoản tiền được trả cho cuộc hôn nhân hoặc sẽ được gửi về.
Ai cũng cảm thấy đau xót và căm phẫn khi nghe tin các cô gái Việt bị tra tấn, hành hạ hoặc bị sỉ nhục, rao bán. Để điều này không còn xảy ra nữa, nên chăng nhà nước mạnh tay hơn nữa với những tổ chức buôn bán, môi giới phụ nữ cho người nước ngoài. Nhà nước cũng nên ban hành một đạo luật yêu cầu người lấy người nước ngoài phải có hiểu biết tối thiểu về ngoại ngữ và phong tục của nước đó.
Chính quyền địa phương khi đăng ký kết hôn cho người nước ngoài cũng nên tư vấn cho các cô gái về những sự việc như thế này để các cô gái cân nhắc lại quyết định của mình, hoặc ít nhất các cô cũng có sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Một điều cũng rất quan trọng là nâng cao nhận thức. Lập gia đình là việc lớn, quan trọng của cả đời người và không nên đánh đổi nó bằng một tương lai chưa rõ ràng ở một nơi mình chưa từng đặt chân đến.