Người gửi: Như Quỳnh
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ý kiến của tôi về trinh tiết
Kính gửi VnExpress và bạn đọc
Qua nhiều ý kiến của các anh chị về trinh tiết người phụ nữ, tôi thấy mọi người đều có lý do chính đáng. Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ một vài ý kiến.
Trong tình yêu không ai đoán trước được điều gì, nó xuất phát từ sự rung động hai phía. Có yêu mới có rung động, có chân thật mới bền lâu. Đôi lúc bạn nói thì hay, lý thuyết suông thì giỏi, nhưng liệu đứng trước một cô gái đẹp hay một chàng trai lịch lãm, bạn có giữ nổi mình không? Mặc dù bạn sẽ kiềm chế bản thân, nhưng bạn không thể chối cãi sự thật đó.
Tôi bảo đảm không có người con trai nào không đòi hỏi chuyện đó. Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng ít nhất 99% nam giới thiên về quan hệ tình dục trước hơn là phụ nữ muốn. Đương nhiên điều này cũng có những mặt tích cực và tiêu cực như các bạn đã đề cập.
Riêng tôi là một phụ nữ, tôi cho rằng quan hệ trước hôn nhân không có gì là quá đáng cả. Chính tôi cũng đã quan hệ trước hôn nhân, nhưng chúng tôi tin tưởng nhau, và đến với nhau bằng trái tim chân thật và bạn trai tôi ngày ấy (bây giờ là chồng tôi) là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Chính anh ý thức được điều mình làm và ý thức được giá trị về trinh tiết người phụ nữ. Vì vậy chúng tôi đã có một cuộc sống thật hạnh phúc và trọn vẹn như ngày hôm nay.
Tôi muốn nói với các bạn trai rằng, đó là các bạn cần xác định rõ ràng và ý thức được trách nhiệm trước khi làm chuyện ấy. Các bạn nam phải hiểu rằng phụ nữ luôn là người thiệt thòi, vì khi yêu phụ nữ thường hay yêu hết lòng và có thể cống hiến tất cả cho người mình yêu mà không suy nghĩ đến những khía cạnh sâu xa của nó. Nhưng đối với con trai, tình dục đôi lúc chỉ là phút bốc đồng. Tôi cũng có đứa bạn bị rơi vào trường hợp này. Bạn trai cô ấy năn nỉ được nếm mùi trái cấm. Sau một thời gian no xôi chán chè, anh ta lại nói với cô ấy một câu rằng: "Em dễ dàng với anh như vậy chắc cũng dễ với người khác", rồi biến dạng mất tiêu.
Chính vì vậy, các bạn nữ hãy đừng vì một lời nói ngọt ngào mà đánh mất bản thân mình trừ khi tình yêu ấy chín muồi. Và nếu như bạn biết chắc sẽ kết hôn với người ấy thì việc quan hệ trước hôn nhân là không có gì đáng bàn.
Tuy nhiên, tôi không ủng hộ quan hệ ở lứa tuổi học trò, sinh viên vì tất cả những mối tình trải qua thời học trò, sinh viên đều không đi đến kết cục, xác suất là rất thấp. Vì vậy, tôi hy vọng rằng các bạn cần giữ gìn nó thì tốt hơn. Cuộc sống ngày nay khác xưa rất nhiều, nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi những giá trị của "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" này.
Như Quỳnh