Rừng tràm Mỹ Phước (thuộc ấp Phước Trường B) là một trong những địa danh không còn xa lạ với người dân Sóc Trăng. Đoạn đường của cánh rừng này chỉ dài vỏn vẹn 3km, và là tuyến giao thông huyết mạch của gần 2/3 người dân trong ấp, nhưng vẫn chưa được bêtông hóa. Mùa mưa đến, tuyến đường này rất khó đi lại vì sình lầy trơn trượt. Đây là vấn đề đáng lo ngại đối với người dân, nhất là các em học sinh.
Con đường đến trường đầy bùn lầy khi mùa mưa tới. |
Phần lớn học sinh ở đây đều bỏ học rất sớm vì điều kiện đi lại khó khăn. Để đến được lớp học, các em phải vượt qua cả một quãng đường dài đầy bùn đất lấm lem.
Bên cạnh đó, đường điện còn rất sơ sài. Vì giá đắt đỏ nên chỉ có khoảng 1/3 hộ dân trong ấp sử dụng điện. Nhưng điều đáng nói là mạng lưới điện không đảm bảo an toàn, hệ thống cột làm bằng cây gỗ, nắng hạn kéo dài dễ bị mục và gãy đổ khi mưa giông, gây nguy hiểm cho người dân.
Cột điện bằng gỗ với dòng điện 220 kV bị đổ do mưa giông. |
Chính vì thế mà cánh rừng thuộc ấp Phước Trường B rất cần sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, để người dân có một con đường được bêtông hóa nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại. Đồng thời, ai cũng mong muốn có được hệ thống điện an toàn và tiết kiệm.
Nếu làm được những điều ấy, các em nhỏ sẽ an tâm đến trường, không phải nghỉ giữa chừng và học tập tốt hơn, biến những ước mơ mà các em ấp ủ bấy lâu thành hiện thực. Tôi mong một ngày không xa, hình ảnh con đường trơn trượt chỉ còn là kí ức của người dân mà thôi.
>> Xem thêm: Con đường lầy lội của những bóng hồng 'cõng chữ lên non'
Chuyện khó tin trên đường đến trường
Con đường đến trường của học sinh làng An Cầu (Thái Nguyên) phủ toàn đất sét bê bết. |
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.