Vừa qua, việc đánh chết những tên ăn trộm chó gây hoang mang dư luận và khiến xã hội bức xúc, theo tôi vấn đề này đáng bị lên án. Chuyện đánh hội đồng kẻ trộm, đến mức chết người xảy ra do người dân quá bức xúc. Sự tức giận, bức xúc này đã tích lũy từ rất lâu, có thể nói đến vài chục năm, từ lúc tôi còn là một đứa bé 10 tuổi cho đến 40 tuổi như hiện nay.
Nỗi bức xúc ấy của người dân bị mất chó, tôi cũng hiểu được phần nào bởi mỗi lần tôi về thăm mẹ, bà đều nói năm nay bà lại bị mất hai con chó. Vậy là trong tổng cộng 30 năm nay, có đến 20 chú chó "ruột rà" của mẹ tôi đã ra đi bởi tay bọn trộm chó.
Mỗi lần mất, bà đều kể về những chú chó như con người, rất tình cảm.
Buổi sáng tinh mơ, khi bà mới thức giấc, nó mừng lắm, quấn quýt, chạy lòng vòng làm bà quên đi tất cả mệt nhọc. Khi mẹ tôi đi xa về, nó còn quấn quýt hơn thế. Nửa đêm, có động gì, nó sủa cũng giúp bà yên tâm là nó có thể đuổi được trộm.
Còn tôi, con trai của bà, từ lúc có gia đình, chẳng bao giờ ở cùng, chăm sóc cho mẹ. Cũng chỉ vài lần, thậm chí cả vài ba tháng mới về thăm bà được. Thậm chí, tôi thấy mình còn chưa tình cảm với mẹ bằng mấy chú chó cưng của bà. Nghĩ vậy, tôi mới thấy tình cảm của người dân với chú chó xót xa đến nhường nào. Chính vì điều ấy, tôi cũng thấy bức xúc và đồng cảm với những người từng bị mất trộm chó.
Tuy nhiên, việc đánh chết trộm chó là phạm pháp. Vậy ai mới có đủ khả năng giải quyết việc này? Tôi nghĩ ai cũng làm được, người dân cũng làm được, chỉ cần chúng ta đừng ăn thịt chó nữa để không tạo ra nhu cầu. Cơ quan chức năng thì có quyền lực từ trấn áp tội phạm cho tới việc xem xét kĩ lưỡng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ, nguồn gốc chó từ đâu...
Chuyện này, công an, ngành chức năng làm tốt hơn dân nhiều, nếu thực hiện những điều này hiệu quả, tôi chắc chắn sẽ ngăn được nạn trộm chó đang ở mức báo động hiện nay.
>> Xem thêm: Đánh chết trộm chó chỉ có ở thời mông muội
Trộm chó quỳ lạy vì bị dí điện, đánh hội đồng Mặc cho kẻ trộm chó van xin, nhiều thanh niên vẫn lao vào đá túi bụi. |