Mất điện thì ở đâu cũng khổ, nhưng ở quê tôi các bạn thử tưởng tượng xem? Ngày mùa đi làm đồng về gần 12h mà mẹ tôi phải chui đầu vào bếp rạ nấu cơm, nấu xong lại mê mải phơi thóc, phơi rơm xong lên đến nhà nằm vật ra nhà không thở được, điện không có lại mệt nên cơm cũng không nuốt nổi.
Tối thì phải sớm nhất là 21h mới có điện, có điện thì lại phải tranh thủ rê thóc. Sáng hôm sau 4h lại cắt điện tiếp, cả tháng trời như vậy chứ không phải chỉ 1 tuần.
Tại sao lại bất công như thế chứ?Người dân quê dùng có hết nhiều điện đâu?Nhà tôi cả tháng mẹ chỉ đóng hết nhiều là 100.000 đồng tiền điện vậy mà có ngày mùa vất vả cũng không có điện cho người dân đỡ khổ?
Tôi ra thành phố làm, mất điện cũng thấy khổ nhưng phải về nhà mới biết rằng mình còn sung sướng lắm dù 1 tuần cũng mất điện khoảng 3 buổi...
( Linh )