Vài hôm trước tôi có đưa con đi khám mắt ở một bác sĩ chuyên khoa mắt khá có uy tín tại phòng khám riêng của ông ở Hải Phòng.
Sau khi khám sơ bộ ông kết luận con gái tôi bị mắt kém và phải đưa tới bệnh viện nơi ông làm việc để khám lại bằng máy móc cho chính xác.
Khi cháu tới bệnh viện, mấy cô y tá trẻ đưa cháu ra thử thị lực bằng bảng thị lực, cô y tá đó cho một dãy chữ E lên rồi hỏi con gái tôi: "Cháu thấy các chữ quay về hướng nào?".
Tôi nói: "Cháu chưa học chữ em ạ". Nhưng cô y tá không để ý và vẫn hỏi tiếp bằng chữ cái to hơn. Tôi cố gắng giải thích cháu hiểu để cháu trả lời nhưng cháu vẫn lắc đầu.
Tôi nói lại với cô y tá rằng kiểm tra như thế rất khó vì cháu chưa biết chữ, không thể trả lời chính xác được. Lúc đó có một cô y tá khác ra nói: "Em ơi thay hình đi, thay hình đi", thì lúc đó cô y tá kiểm tra cho con tôi mới thay bảng thị lực E bằng hình con vật.
Nhưng hình con vật trên bảng cũng không rõ và chính bản thân tôi nhìn cũng không hiểu đó là con gì. Vậy mà cô y tá vẫn tiếp tục hỏi con tôi. Thấy cháu ngơ ngác thì cô ý hỏi: "Có nhìn rõ không?", cháu lắc đầu và cô đó ghi kết quả thị lực con tôi với một mắt là 2/10.
Sau đó thì ông bác sĩ chính kiểm tra lại bằng máy và kết luận con tôi bị nhược thị và loạn thị 2/10 cả 2 mắt, chỉ định cho cháu đi tập mắt rồi sau 1 tuần tới khám lại đo kính.
Bản thân tôi cảm thấy rất ngạc nhiên về kết luận của bác sĩ, vì tôi đã thử kiểm tra mắt bằng cách cho bé nhìn xa ở nhà thì bé đọc tốt, và từ trước tới nay cũng chưa thấy con có biểu hiên gì lạ khi nhìn.
Tôi quyết định cho con đi khám lại ở viện mắt trung ương. Tôi đã phải đăng kí khám giáo sư cho cháu để có kết quả chính xác nhất. Và thật bất ngờ, kết quả là một mắt 10/10 và mắt kia 5/10, chứ không phải 2 mắt đều 2/10 như bác sĩ ở Hải Phòng đã kết luận. Đấy là lý do vì sao tôi kiểm tra mắt cháu vẫn nhìn tốt.
Tôi giận và buồn ghê gớm, không hiểu tại sao các bác sĩ ở một bệnh viện lớn của Hải Phòng lại có thể làm việc vô trách nhiệm với bệnh nhân như vậy, mà bệnh nhân ở đây là các cháu nhỏ.
Bạn hãy thử tưởng tượng 2/10 và 10/10 khác nhau như thế nào? Một bên là mắt cực kém và một bên là mắt cực tốt. Nếu tôi nghe theo các bác sĩ đó và cho con tôi đeo kính thì không hiểu rồi mắt con tôi sẽ như thế nào?
Tôi cũng đã tới xem phòng tập mắt mà bác sỹ kia chỉ định cho con tôi tới tập thì có tới gần 20 cháu nhỏ đang tập ở đó. Tôi rất băn khoăn không biết có cháu nào bị khám nhầm như con tôi nữa không?
Tôi viết bài này chỉ mong các phụ huynh hãy thật cẩn thận khi cho con đi khám và suy xét kỹ trước kết luận của bác sỹ. Và mong các bác sỹ hãy cẩn thận hơn khi khám cho các cháu. Trẻ con ngây thơ không biết gì, nếu khám nhầm cho các cháu thì thật tội nghiệp.
BD
Chia sẻ câu chuyện của bạn về khám chữa bệnh tại đây.