Sáng nay 1/11, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam đã ra đời. Đó là bé Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2h45, nặng 3,2 kg. Cháu Dung là con của chị Lê Thị Duyên và anh Nguyễn Văn Dũng (xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).
Sự kiện này đã được cư dân mạng đón chờ từ ngày hôm qua. Đến khi thông tin về bé gái thứ 90 triệu của Việt Nam chính thức được công bố, nhiều bạn trẻ đã không giấu được niềm vui.
Bạn đọc Khánh Linh chia sẻ trên một diễn đàn: "Nhanh thật, cách đây mấy năm mình đọc báo còn nhớ nguyên dòng chữ. Vào lúc 9h45 ngày 10/10/2002 dân số Việt Nam tròn 80 triệu người. Giờ này đã 90 triệu. Chúc mừng gia đình bé gái nhé".
Còn bác Thu Hiền (người có mặt tại bệnh viện Phụ sản Trung ương vào sáng 1/11) nói: "Bé gái thứ 90 triệu ra đời đã xôn xao cả bệnh viện, đi đâu cũng thấy mọi người nói về chuyện này làm bác cũng háo hức lây như nhà mình có người đẻ. Chúc mừng nhà anh chị, cháu bé khỏe mạnh hay ăn chóng lớn nhé".
Facebooker Vo Van Dung chia sẻ: "Từ năm 1989 dự đoán dân số nước mình vào năm 2010 khoảng hơn 100 triệu người, vậy mà giờ mới cán mốc 90 triệu. Chọn một bé gái làm công dân thứ 90 triệu quả là có nhiều ý nghĩa khi mà tỷ lệ giới tính của nước ta đang bị lệch. Hy vọng trong tương lai tỷ lệ này sẽ cân bằng. Chúc gia đình chị mẹ tròn con vuông!".
Trên Facebook rất nhiều tình cảm của các bạn trẻ dành cho bé gái thứ 90 triệu. |
Bên cạnh sự háo hức, niềm vui chung cùng gia đình em bé, có nhiều người bày tỏ sự lo lắng.
Trên Facebook, nickname Trueman Vn bình luận: "Bất chấp tỷ lệ vô sinh ngày càng cao. Mặc kệ số người ế ngày càng nhiều. Bỏ qua cả người đồng tính. Không quan tâm đến lực lượng công nhân viên nhà nước chỉ có 1-2 con. Dân số vẫn cứ tăng".
"Tài năng trong số ấy có thể có. Nhưng trước mắt, chữ S mảnh mai nằm cạnh biển sẽ phải gồng mình lên để chuyên chở thêm người. Thi đại học sẽ khó hơn. Thất nghiệp sẽ nhiều hơn. Bệnh viện sẽ tiếp tục quá tải. Đường xá sẽ chật chội. Đô thị lớn sẽ chen chúc. Môi trường sẽ ô nhiễm. Nói dân đông nước mạnh phải chăng là cách nói mơ hồ và gượng gạo. Hại có lẽ nhiều hơn!".
Trên diễn đàn Voz, nick name Boss_Kim lại thẳng thắn: "Muốn có cỏ thì phải có đất, mà giờ thì đất chật người đông, người sinh ra ngày một nhiều mà đất đai ngày càng trở nên bạc màu, cằn cỗi và ô nhiễm."
Bạn đọc Việt Nga thì cho rằng: "Qua cái thời trời sinh voi trời sinh cỏ rồi. Nuôi các bé bây giờ rất vất vả. Đất thì hẹp, dân thì đông sinh ra bao nhiêu là hệ lụy. Giao thông ách tắc cũng là do dân đông. Thất nghiệp tràn lan cũng cùng một nguyên nhân. Rồi ô nhiễm môi trường nữa. Bên cạnh niềm vui chào đón bé gái thứ 90 triệu, hy vọng trong tương lai đất nước mình sẽ giải quyết được những vấn đề liên quan đến dân số".
>> Xem thêm: Việt Nam 90 triệu dân, lo nhiều hơn mừng
Mai Anh tổng hợp
Chia sẻ bài viết về các vấn đề đời sống, xã hội tại đây.