Nhà chị gái tôi ở quận Thủ Đức, hôm qua có một nhóm lừa đảo gồm bốn người nam nữ, bọn chúng ăn mặc rất đẹp, cố tạo ra dáng cán bộ của phường.
Chúng đã giả vờ đến các hộ dân, những nhà có trẻ nhỏ, giả vờ nói là bây giờ đang dịch bệnh tay chân miệng, nên phường đang tuyên truyền các hộ phải mua thuốc phun xịt, khử trùng để ngăn ngừa dịch bệnh.
Chúng bảo chị gái tôi phải đóng cho chúng 400.000 đồng, nếu đóng chúng sẽ viết biên lai xác nhận đưa cho chị tôi hẹn ngày mai đem biên lai đó lên UBND phường để nhận thuốc về xịt.
Khi chị gái tôi nói để điện thoại cho công an khu vực xác định xem có đúng như vậy không thì bọn chúng liền vội vã lên xe chạy mất.
Diệu Thảo