Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Ngày lấy nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Khi đó, hai chị gái của tôi đang là chủ một xưởng gia công phong bì. Chúng tôi về làm công cho hai chị.
Sau khi vợ chồng tôi làm được mấy tháng thì chị cả của tôi tách ra làm ăn riêng, để lại cho chị thứ hai và vợ chồng chúng tôi quản lý một dàn máy móc và cộng với số tiền nợ ngân hàng lên tới gần 1 tỷ đồng. Vì trước đó, khi đầu tư, hai chị tôi đã thế chấp máy móc và nhà xưởng để vay ngân hàng.
Trong thời gian tôi sinh con, chồng tôi và chị thứ hai quản lý được một thời gian thì chị lại giao lại xưởng cho chúng tôi. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi phải tự quản lý lấy. Khi tiếp quản xưởng, chúng tôi cũng có vay mượn thêm và mua được 3 cỗ máy nữa để hỗ trợ sản xuất.
Tuy nhiên, quá trình làm ăn của chúng tôi cũng không thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng tôi luôn bất đồng quan điểm, bởi chồng tôi có tính gia trưởng “chồng nói, vợ nhất nhất phải nghe” cộng thêm việc gia đình tôi xảy ra rất nhiều việc khác nữa. Chị cả của tôi bị phá sản, còn chị thứ hai thì đi sang Mỹ để lại cho gia đình tôi mấy khoản nợ .
Vì tôi là con út cộng thêm với việc được hai chị để lại cho cái xưởng nên tôi bị áp lực tâm lý, thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình. Cho nên khi mẹ tôi cần vợ chồng tôi giúp về tài chính để tháo gỡ khó khăn thì vợ chồng tôi đều cố gắng để chu toàn. Bây giờ thì mẹ tôi đã mất vì quá lo nghĩ chuyện con cái.
Bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng phải giúp trả nợ cho chị thứ hai gần 200 triệu đồng.
>> Xem thêm: 10 năm khốn khổ vì 2,3 tỷ nợ nặng lãi |
Mà để có được số tiền đưa cho mẹ, rồi lo cho chị, vợ chồng tôi đã phải đi vay lãi cao. Và cũng chỉ vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng tôi bị sứt mẻ, cũng may là chưa đến nỗi mỗi người mỗi ngả.
Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn nợ khoảng 1,2 tỷ đồng với số tiền lãi hơn 42 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, từ cuối năm ngoái, tình hình kinh doanh của chúng tôi đã bị giảm sút. Tính từ đầu năm 2013 đến giờ, trung bình doanh thu của chúng tôi khoảng 200 triệu đồng/tháng. Nếu trừ chi phí tiền nhà xưởng khoảng 15 triệu đồng, lương công nhân khoảng 80 triệu đồng, chưa tính vật tư và những khoản khác... thì rõ ràng phần thu của chúng tôi vẫn không thể bù nổi chi.
Khi tôi nhắn cho chị thứ hai bên Mỹ nhờ thu xếp trả nốt số tiền mà tôi đã vay để trả nợ cho chị để tôi xoay sở thì chị lại bảo là sẽ gửi về dần. Và cho đến giờ, chị mới gửi cho tôi 400 USD.
Tôi thật sự đang rất lo lắng vì không biết làm cách nào để có thể tháo gỡ những khó khăn. Bởi nếu để tình trạng này kéo dài, lãi mẹ chồng lãi con, tôi e rằng vợ chồng tôi sẽ phá sản mất.
Bên cạnh đó, điều làm tôi lo nữa là chồng tôi lại ham chơi lô đề, cờ bạc. Tôi đã cố lựa những lúc vui vẻ, tìm lời để góp ý với anh ấy. Nhưng chồng tôi chỉ “quên” chơi được vài ngày, sau đó thì mọi việc lại như cũ. Hạch toán trong một năm, riêng tiền chồng tôi tiêu xài phung phí cũng tới 100 triệu đồng.
Tôi thật sự rất buồn và cảm thấy rối trí. Tôi phải làm sao bây giờ?
>> Xem thêm: Người mẹ 2 con muốn tự tử vì nợ 1 tỷ đồng
Tú Nguyễn
Chia sẻ bài viết về chuyện vay và trả nợ của bạn tại đây.