Lúc 10h15 phút ngày 25/3, tại công ty in Trần Đức trong ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa, có 2 nam thanh niên chạy xe máy qua. Sau khi lượn được một vòng, chúng dừng xe trước cửa công ty. Rồi một người vào bảo muốn bán bếp gas ăn cắp giá rẻ, nhưng anh tôi xua tay bảo không mua.
Thế rồi người còn lại tự nhiên cầm thẳng bếp gas vào trong cửa hàng, giả vờ giở ra để mọi người xem là bếp gas mới. Tuy nhiên hành động đó chỉ nhằm đánh lạc hướng, mục đích của hắn là để cái khay xốp đựng bếp gas đè lên phía bàn làm việc sau hộp máy tính. Ở đó có một điện thoại Nokia của cháu tôi.
Sau khi chúng tôi tỏ ý không mua và liên tục đuổi, hắn giả vờ cho bếp gas lại vào thùng và mang đi nhưng thực chất tay đã để chiếc điện thoại xuống phía dưới khay xốp để cho vào thùng carton. Hành động này bị chúng tôi phát hiện và truy đuổi, song do buổi trưa, đường lại vắng nên chúng chạy thoát.
Bếp gas chúng mang đi để lừa bán là bếp có ghi chữ Rinnai do Trung Quốc sản xuất. Cuối cùng thì chúng tôi chỉ thu lại được bếp gas do chúng chạy để lại.
Ngọc Anh Đào