Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, đồng thời cũng là lời cảnh báo đến mọi người về việc mua điện thoại trên mạng mà không kiểm tra kỹ.
Tôi là sinh viên năm một tại Bình Dương, từ lâu tôi đã mê mệt mẫu điện thoại đời mới Samsung Galaxy S4. Vì thế tôi cố gắng nhịn ăn để dành dụm tiền, đồng thời đi làm thêm để có thể mau chóng mua được nó.
Sau những ngày tháng cực khổ, cuối cùng tôi cũng đã gom góp khoảng 9 triệu đồng nhưng vẫn không đủ mua một cái cũ. Tôi lang thang trên mạng để tìm hiểu giá máy và vô tình vào các trang rao vặt. Tôi mừng rỡ khi tìm thấy thông tin bán chiếc máy ấy chỉ với giá 9 triệu đồng và có giấy bảo hành của một trung tâm uy tín,
Sau đó, tôi gọi điện hỏi và càng vui mừng khi họ nói giảm giá, cuối cùng chúng tôi hẹn nhau giao dịch ở Đầm Sen (TP HCM). Thật sự lúc đó trong lòng tôi vừa mừng nhưng cũng xen lẫn lo lắng. Một gã nhà quê như tôi lần đầu cầm số tiền lớn như vậy lên thành phố, lại đi một mình không biết có bị sao không?
Dẹp ngay mọi suy nghĩ, tôi quyết tâm lần này phải mua bằng được chiếc điện thoại mơ ước. Tôi phải hỏi nhiều người mới bắt được tuyến xe buýt lên tận Đầm Sen. Đến nơi giao dịch, tôi gọi điện thoại cho người bán và họ bảo chờ một chút. Rất lâu sau có hai thanh niên đi xe máy chạy ra và nói bán điện thoại mà tôi cần mua.
Tôi hỏi họ người chủ của chiếc điện thoại đâu, hai người thanh niên đó nói anh ta bận nên nhờ họ mang ra dùm. Tôi bắt đầu nghi ngờ, sau đó họ đưa điện thoại ra cho tôi kiểm tra. Tôi không quan tâm đến hộp hay máy mà chỉ chú trọng đến giấy mua hàng, nhìn sơ qua vẫn có mộc và chữ kí đàng hoàng.
Tôi cảm thấy hơi an tâm và kiểm tra từng chi tiết máy. Cảm ứng rất nhạy, nào là nắp lưng bẻ cong được, chụp hai camera cùng lúc và nhiều tính năng khác y chang hàng thật, những công nghệ tiên tiến và tiện ích ấy càng làm cho tôi tin tưởng.
Sau một hồi giao dịch, hai thanh niên trên còn giảm cho tôi thêm một chút. Trên đường về nhà, tôi hí hửng mừng rỡ, và đem điện thoại vừa mua ra chụp hình thử. Nhưng thật ngạc nhiên, camera chụp xấu hơn những tấm hình trên mạng mà tôi đã từng xem.
Tôi lấy tờ hóa đơn ra nhìn một hồi lâu thì mới tá hỏa rằng con dấu là giả. Khi đó tôi vẫn không tin rằng mình đã bị lừa. Về tới nhà, tôi đem chiếc điện thoại ra cửa hàng di động kiểm tra thử thì quả thật đúng là hàng giả. Lúc đó tôi chỉ biết ngậm ngùi mang điện thoại về nhà mà chẳng dám nói ba mẹ vì sợ bị la mắng.
Lúc mua hàng tôi đã vui mừng quá vì mua được điện thoại giá rẻ mà bỏ quên đi phần quan trọng, đó là camera. Thật sự tôi chưa bao giờ thấy hàng "fake" (nhái) nào mà giống đến thế, trước khi mua tôi đã từng kiểm tra qua trên các website mà vẫn không phân biệt được.Vẻ bề ngoài của máy giống hàng chính hãng đến 99%.
Công sức mấy tháng liền phải nhịn ăn và đi làm thêm coi như mất trắng, tôi chỉ biết tự an ủi mình xem như đó là bài học đường đời cho bản thân.
Qua đâ, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người rằng bọn lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn, đồng thời điện thoại giả lại quá giống hàng thật. Khi mua những chiếc điện thoại đắt tiền, mọi người phải xem thật kĩ, cẩn thận hơn nữa là đem tới các hãng lớn để họ kiểm tra rồi mới quyết định mua để tránh lại nếm phải cú lừa ngoạn mục như tôi.
>> Xem thêm: Nhiều người chỉ xem iPhone như đồ trang sức
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.