Vừa rồi đọc báo, tôi thấy có bạn tâm sự về nỗi xót xa khi thấy con chó nhà mình bị trộm đánh thuốc độc, không biết phải làm thế nào để cứu nó. Tôi có một cách muốn chia sẻ với các bạn, cách làm này tôi đã áp dụng nhiều lần rồi và đều thành công. Cách đây mấy tháng, tôi cũng đã cứu được một con chó mẹ đang mang thai bị trúng độc, sau khi khỏe lại được vài tuần thì nó đã sinh ra một bầy con.
Khi con chó bị trúng độc biểu hiện đầu tiên là sùi bọt mép, nước miếng cứ chảy ra liên tục và chỉ nằm một chỗ không thể cử động được.
Khi con chó bị như vậy tôi đập 2 quả trứng gà, gạn lấy lòng đỏ bỏ vào chén, tiếp tục cho vào chén vài muỗng muối sao c
>> Xem thêm: 'Cẩu tặc lộng hành vì quá nhiều người ăn thịt chó' |
Chủ yếu là mình làm sau cho con chó ói hết mọi thứ trong bụng ra. Có như thế chất độc mới được đẩy ra ngoài và nó mới khỏi được. Khi nào thấy nó ói ra chỉ có chất lỏng thì xem như đã tẩy xong ruột của nó. Lúc này nên nấu sẵn một nồi cháo trắng đợi khi nó đứng dậy được thì cho nó ăn cháo trắng, rồi từ từ pha thêm thịt để sức khỏe nó được hồi phục.
Quê tôi ở miền Tây, nạn trộm chó cũng đang hoành hành không thua gì ở các tỉnh khác. Mấy tên đó còn dụ dỗ luôn cả trẻ em vào đường dây của nó. Ban đêm chúng đi bắt chó, ban ngày đi thuốc chó xong cho mấy đứa con nít giả bộ đang giỡn chơi xung quanh đó và theo dõi xem con chó chết chỗ nào, đợi không có ai để ý chúng nhặt con chó đem đi.
>> Xem thêm: Cướp chó trên đường Sài Gòn
Trava
Chia sẻ những câu chuyện đời sống, xã hội tại đây.