Người gửi: Chương Hoàng Linh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Cuộc chơi của người Brazil mới chỉ bắt đầu
Với một đội hình không phải 5 hay 6 sao mà là... 11 sao (chưa kể đến một số cầu thủ dự bị), Brazil đã vượt qua vòng đấu bảng một cách nhẹ nhàng với 3 trận toàn thắng. Nhiều người cho rằng, đội bóng vàng xanh đã thể hiện một lối chơi không mấy thuyết phục.
Tôi đồng ý với suy nghĩ đó. Vấn đề là vì sao Brazil không thể hiện được quá nhiều ở vòng đấu bảng? Có một điểm dễ nhận thấy là Croatia, Australia và Nhật Bản không phải là những đội bóng yếu kém. Bằng chứng là Italy đã phải vất vả như thế nào mới vượt qua được Australia ở vòng 2. Hơn thế nữa, bất kỳ đội bóng nào trên thế giới khi chơi bóng cùng Brazil cũng đều có một nỗ lực rất lớn mong dành được kết quả khả quan. Vì thế, không dễ dàng gì khi chơi với một đối thủ có thừa quyết tâm.
Những tưởng với sức mạnh "cơ bắp", Ghana sẽ làm chùn chân những nghệ sĩ samba ở vòng 2. Nhưng kết quả thì ai cũng thấy rõ. Chúng ta có thể thấy đội bóng đến từ châu Phi vượt qua bảng tử thần với một phong độ tuyệt vời và thuyết phục như thế nào, nhưng họ đã gục ngã trước nhà ĐKVĐ một cách "tâm phục khẩu phục". Một trận đấu mà đội bóng ở chiếu dưới đã chơi rất quyết tâm nhưng bất lực trước kinh nghiệm và đẳng cấp của vua bóng đá.
Brazil của năm 2006 đã rất khác, rất khó bị cầm hoà (chưa nói đến đánh bại họ) vì một lối chơi thực dụng và hiệu quả đến đáng sợ. Nhìn vẻ mặt và thái độ lạnh lùng của HLV Carlos Alberto Parreira đón nhận chiến thắng của đội nhà, người ta có thể hiểu được sự tự tin của người Brazil lớn như thế nào. Đội bóng vàng xanh tham dự VCK World Cup lần này là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vị trí của họ. Một đoàn quân lê dương kinh nghiệm trận mạc (tuổi đời trung bình trên 28), thi đấu ở các giải đấu hàng đầu hành tinh, kết hợp với những tố chất trời phú về kỹ thuật sẽ không thể tuột khỏi tay chiếc Cup vàng danh giá lần thứ 6.
Theo đánh giá một cách chủ quan của tôi, 4 trận thắng của Brazil tính đến thời điểm này mang đậm dấu ấn của sự toan tính. Họ chiến thắng một cách nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức lực và quan trọng hơn cả là chẳng lộ ra một chút nào các bài vở tấn công và thực lực thực sự nào của họ. Trong bối cảnh các đội bóng mạnh khác hầu như đã bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình sau hai vòng đấu vừa qua, thì các đối thủ chẳng thu thập được gì của Brazil. Vì vậy, hãy đừng bất ngờ khi trong những vòng đấu tới đây nếu đội bóng vàng xanh thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.
Tôi đang rất hy vọng trong vòng tứ kết, cựu vô địch Pháp sẽ khiến Brazil thể hiện "một phần" nào đó sức mạnh thực sự của họ. Liệu hàng phòng ngự của đội bóng ba sọc sẽ chịu đựng được hàng công khủng khiếp của Brazil bao nhiêu lâu? Pháp bây giờ không còn mạnh như năm 1998, còn Brazil chưa bao giờ khủng khiếp như hiện nay. Họ có quá nhiều con người xuất sắc, 10/11 cầu thủ chính thức có khả năng ghi bàn rất tốt (tất nhiên là trừ thủ môn Dida). Vì thế, người hâm mộ đội bóng ĐKVĐ có thể tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp nhất.
Cuộc chơi của Brazil có thể sẽ bắt đầu từ vòng đấu này, những vũ công sẽ bắt đầu nhảy múa, người hâm mộ tiếp tục ăn mừng và những hình ảnh đó sẽ kéo dài sau khi Cup vàng được đưa về đất nước Nam Mỹ của những vị "vua bóng đá"!