Đó là lời chia sẻ của độc giả Zicothaile trước chiến thắng đậm 5-1 của đội tuyển U19 VN với đối thủ mạnh U19 Australia để đoạt vé dự vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á 2014. “Ngày hôm nay chúng ta sẽ say trong men chiến thắng này. Nhất định bóng đá nước nhà sẽ vươn xa. Nhất định chúng ta sẽ được tận hưởng những thành công vì chúng ta đang đi đúng hướng. Hãy kiên định và xây dựng lòng tin với thế hệ trẻ”, độc giả Zicothaile nói.
Với trận thắng "hủy diệt" này của U19 Việt Nam, VnExpress đã nhận được hàng trăm ý kiến của cộng đồng mạng đổ về với những lời tán dương và kỳ vọng rất lớn về tương lai bóng đá nước nhà.
‘Hay vậy trời! Không thể tin nổi’
Toàn thắng cả 3 trận tại vòng loại giải vô địch U19 châu Á, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã tạo lên cơn địa chấn về bóng đá toàn châu lục khi cho thấy bản lĩnh, ý chí kiên cường của người Việt Nam. "Trời! Động đất ở Malaysia! Việt Nam thắng 5 -1 trước Australia. Hay vậy trời! Không thể tin nổi. Tôi tưởng Việt Nam thua 5 trái, các em thật tuyệt vời”, độc giả Hùng Dũng ngạc nhiên.
“Tôi chỉ có thể nói một câu: Quá tuyệt vời! Với những gì mà các em đã thể hiện thì người hâm mộ VN hoàn toàn có quyền hy vọng tại VCK châu Á năm 2014 ở Myanmar. Lứa cầu thủ này sẽ là một thế lực đáng gờm của bóng đá châu Á, tương lai sẽ là worldcup 2018. Niềm tự hào của bóng đá VN trong tương lai là đây”, bạn đọc Ninh Bình reo vui.
Còn bạn đọc Quốc chia sẻ: “Tôi cứ tưởng đâu “Chấu ngã, ai dè xe nghiêng”. Tôi còn nhớ như in mấy câu nói của HLV Paul Okon của U19 Australia nhận xét trước trận đấu. Ông tự tin nói: “Tôi có đủ các phương án để giúp U19 Úc giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào, kể cả U19 VN.... Tôi thừa nhận U19 VN có sự tiến bộ, nhưng ở thời điểm này chưa phải là đối thủ của chúng tôi đâu…”. Tôi không biết giờ ông ấy nghĩ gì, nhưng trong lòng tôi với chiến thắng này thì sướng quá đi! Hoan hô đội tuyển U19 Việt nam. Cảm ơn các em đã cho tôi những cảm xúc tuyệt vời như thế”.
Người hùng Công Phượng với cú đúp vào lưới đối thủ. |
Món quà ý nghĩa dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
“Các em đã quá xuất sắc, thật tuyệt vời. Đây là món quà rất có ý nghĩa dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta. Các em đã biết lấy đau thương để biến thành sức mạnh, một móń quà ý nghĩa dành cho Đại tướng, một ý chí chiến đấu quật cường, chiến thắng dành cho những người quả cảm, một lần nữa xin cảm ơn các em”, độc giả Cuhin xúc động.
Bạn đọc Long Hoàng không giấu nổi cảm xúc: “Đúng với câu nói của Đại tướng: “Thần tốc, Thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Các em đã làm rất tốt, ghi bàn quá nhanh chóng và đã giành được chiến thắng đậm trước đối thủ đáng gờm nhất vòng bảng. Hôm nay tất cả các chàng lính trẻ sẽ dành riêng chiến thắng này để tặng cho Đại tướng, để tri ân những gì Đại tướng đã làm cho đất nước. Tất cả các cầu thủ cũng như người dân Việt Nam luôn biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
“Tôi xem mà sướng run người, đá như lên đồng, đội ta lên phát nào họ loạn phát đấy, niềm tin là đây, hy vọng là đây rồi 5-1 xem mà không tin nổi vẫn còn lâng lâng. Đại tướng ơi! Đội bóng U19 chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ, xin kính dâng Đại tướng món qua tri ân này”, độc giả Lê Văn Khánh chia sẻ.
Công Phượng ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9. Ảnh: Đức Đồng. |
U19 chiến thắng hoàn toàn xứng đáng
Là người hâm mộ bóng đá luôn theo dõi sát sao đội U19 Việt Nam, Facebooker Daniel Tran nhận xét: “Đội U19 Việt Nam lần này có 4 tốt, bao gồm kỹ thuật cá nhân tốt, phối hợp nhóm nhỏ tốt, tinh thần thi đấu tốt và thái độ ứng xử tốt. Nhờ kỹ thuật tốt mà các em đã tự tin giữ bóng khi phòng thủ cũng như dám dẫn bóng đột phá khi tấn công”.
“Cũng nhờ vào phối hợp tốt nên các em đã dễ dàng giữ được bóng và tạo lập thế trận chủ động trên sân. Nhờ tinh thần thi đấu tốt nên các em đã duy trì được áp lực, cự ly đội hình, chiến thuật thi đấu từ đầu đến cuối trận, bất kể tỷ số là 0-0 hay 5-0 vẫn là một tinh thần đấy”.
“Các em cũng cư xử fair-play, không chơi xấu đối phương, không bị đối phương khiêu khích, không bốc hỏa cay cú hay ức chế khi bị đối phương chơi xấu. Quả thực là một thế hệ chưa từng có trong hơn 20 năm qua! Hy vọng các em không bị lây cái xấu khi gia nhập vào V-League trong những năm tới”.
Còn bạn đọc nickname Hoài Niệm Miền Tây cho rằng việc U19 Việt Nam liên tiếp vào vòng chung kết không còn là giấc mơ ‘xa xỉ’ đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà nữa. “Một trận đấu quá chênh lệch về đẳng cấp, nếu lọt vào tới trận bán kết ở vòng chung kết vào năm sau thì giấc mơ World Cup của chúng ta sẽ trở thành hiện thực (4 đội vào bán kết sẽ đại diện châu Á dự World Cup U20 thế giới). Nếu cứ đá như thế này thi việc lọt vào bán kết thì không phải là cái gì đó quá xa vời”.
Bạn Linh Hương sau khi xem trực tiếp trận đấu trên diễn đàn Vitalk.vn chia sẻ: "Chúc mừng đội U19 Việt Nam thắng đội Australia và nhất bảng F. Thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lại có nhiều niềm tin vào bóng đá Việt Nam như lúc này. Những cầu thủ U19 đã cho tôi cảm hứng và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng của bóng đá Việt Nam".
Bên cạnh những lời tung hô, độc giả Phùng Minh Giang vẫn không quên đưa ra lời khuyên: “Các em muốn thoát ra khỏi cái ao làng thì hãy phấn đấu, cố gắng hơn nữa, đừng tự mãn với trận thắng này. Hãy cố gắng và cố gắng thật nhiều để vươn tầm châu lục và thế giới, không phụ lòng hâm mộ của mọi người”.
>> Xem thêm: Chùm ảnh: Những khoảnh khắc đẹp trận U19 Việt Nam - U19 Australia / Hân hoan trước chiến thắng của U19 Việt Nam, Cư dân mạng làm thơ tặng Đại Tướng
Đình Tùng tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về chiến thắng của U19 Việt Nam tại đây.