Chào các bạn,
Tôi đã đọc một số bài viết về đề tài con trai, con gái. Tôi thấy vui mừng vì hầu hết các bạn ở đây đều tâm niệm con nào cũng là con, vấn đề là nuôi dạy con như thế nào. Tôi hy vọng đó cũng là nhận thức của đại đa số dân ta, không chỉ là của những người có điều kiện truy cập internet và thường xuyên đóng góp tích cực vào các diễn đàn như thế này. Song, sự thật vẫn làm đau lòng người lắm. Những tư tưởng, hủ tục tàn dư từ thời phong kiến vẫn tồn đọng không chỉ trong những gia đình nông dân ít học mà cả những gia đình trí thức, thành đạt. Từ những suy nghĩ này, không biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, bi kịch xảy ra. Và, lại là những người phụ nữ và chính những em bé ngây thơ mới là người phải hứng chịu những mất mát lớn nhất, mất mát ảnh hưởng đến cả cuộc đời, mất mát không có gì bù đắp nổi.
Tôi rất đồng ý với bạn Như Quỳnh. Bản thân tôi tin rằng con trai hay con gái đều phải có được cái quyền thờ phụng bố mẹ mình. Con trai hay con gái đều được bố mẹ sinh ra, yêu thương nuôi nấng cho đến khi trưởng thành. Công lao của bố mẹ tại sao lại chỉ có con trai mới được quyền đền đáp?.
Tôi cũng là một ông bố đã có một cô con gái. Từ ngày có con, vợ chồng tôi đã biết yêu trẻ thơ không phân biệt khoảng cách, có thể xem một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường như con ruột của mình. Tôi biết mình sẽ cố gắng thật nhiều để mang lại cuộc sống tốt nhất cho con gái, cho gia đình tôi, và cho cả người khác và tôi cũng biết mình đang làm tốt điều này. Song, với người vợ của tôi, tôi biết không phải lúc nào cô ấy cũng thanh thản. Là con cả trong một gia đình khá thành đạt có ba cô con gái, và được bố mẹ rất thương yêu chăm sóc, cô ấy rất yêu quý bố mẹ của mình. Đã có lần cô ấy bảo với tôi rằng, sau này chúng tôi sẽ cùng lo việc hiếu nghĩa của cả bố mẹ hai bên trong ngôi nhà của mình. Mặc dù tôi rất vui vẻ nhưng cô ấy vẫn không thoải mái vì không biết những người khác có ủng hộ cô ấy không. Con người ta, ai cũng có nhu cầu được yêu thương chăm sóc, và được đáp ơn, có cần phải phân biệt giới tính để làm điều đó không, đặc biệt là đối với những người đã cho mình cuộc sống?
Tôi viết hơi dài, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đọc.
Thân chào!