Người gửi: Linh kid,
Kính gửi toà soạn!
Cháu hy vọng câu chuyện chỉ là thiểu số. Nhưng khi cháu vào phần biểu quyết thì cũng có tương đối nhiều người chọn phương án đầu tiên (hơn 300 phiếu).
Thiết nghĩ hiện nay là hiện đại hoá, bình đẳng giới cũng được đẩy mạnh và nâng cao. Nhưng qua con số thống kê các bé trai sinh ra nhiều hơn các bé gái (tỉ lệ 120/100), cháu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu tiếp tục can thiệp vào để sinh bằng được con trai thì về sau việc họ thiếu vợ sẽ là điều khó tránh khỏi, và theo một số chuyên gia thì nó sẽ làm tăng tính hung hãn ở đàn ông. Đó là cái hại trước mắt.
Thứ hai, cháu nghĩ có con trai hay con gái cũng đâu có gì quan trọng. Con trai thì có gì hơn con gái một cách vượt trội đâu. Cháu mới học phổ thông nhưng chưa thấy đứa bạn nào của cháu là con trai mà làm cho cháu phục (cháu đang học chuyên Toán Tin, gần như mỗi mình cháu là con gái). Nói về mức thông minh thì con trai cũng như con gái mà thôi. Nói về sức khoẻ, có thể con trai hơn đấy nhưng sức dẻo dai thì chưa thể bằng con gái. Giờ cháu còn thấy con trai nhiều người còn chưa có chí. Còn các ông bố bà mẹ mà cứ mở mồm ra là đòi sinh con trai thì chắc là họ chưa học hết phổ thông hoặc kể cả là đã tốt nghiệp đại học rồi, hoặc làm việc rồi thì cháu chắc chắn nhận thức xã hội của họ còn non kém.
Cháu cũng mong mọi người cần tìm hiểu thêm về việc sinh đẻ có kế hoạch, cũng như tương lai của chính mình sau này. Đừng cố can thiệp vào tự nhiên, sẽ có đáp trả lại chính bản thân những người gây ra đấy! Hơn nữa tương lai của phụ nữ VN cũng cần đẩy mạnh và phát triển, đừng để những ý nghĩ cổ hủ làm khổ họ.
Thân,