Cách đây 2 năm, nhân dịp đám cưới thằng bạn, tôi thuê một chiếc xe để về chung vui với nó. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi linh cảm có gì đó nên hoãn chưa về ngay mà chờ cho tỉnh hẳn rượu mới về.
Đến 22h00 hôm sau, tôi khởi hành về nhà, đang chạy xe với vận tốc 90km/h thì bất ngờ có hai bạn trẻ sang đường nhưng không xi nhan, không đội mũ bảo hiểm. Chưa kịp phản ứng gì thì đôi bạn đã đâm thẳng vào xe tôi. Cú va đập khiến tôi úp mặt vào vào túi khí vừa bung ra. Tôi giật mình tưởng tượng ra hình ảnh 2 mảnh chiếu đắp lên nạn nhân và nếu điều đó xảy ra thật thì tôi sẽ trốn chạy ra sao? Những người xung quanh thấy tai nạn, họ chạy đến hô to "2 mạng người rồi", tôi nghe mà bủn rủn hết người.

Ảnh chiếc xe gây tai nạn.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi ra khỏi xe xem tình hình thì người con trai vẫn tỉnh nhưng bị gãy hai chân và xước nhẹ ở đầu. Tôi vội bê lên xe máy để đưa vào bệnh viện. Một tiếng sau thì người dân đưa cô gái đến và nằm viện 20 ngày, mỗi ngày uống một viên thuốc hơn chục triệu để duy trì tính mạng. Hết 20 ngày, bệnh viện trả về để rút bình oxy tức là sẽ không qua được. Mọi thủ tục về phía tôi và gia đình dường như đã xong nhưng điều kỳ diệu là khi rút ống thở ra cô gái vẫn sống, khi mà người nhà đã chuẩn bị rạp và quan tài để làm đám tang.
Sau đó qua dàn xếp hai bên, tôi phải đền 200 triệu đồng.
Tôi nhận ra rằng nhanh một giây chậm cả đời, hệ luỵ thì khôn lường tới những người thân. Mong rằng chia sẻ của tôi sẽ giúp mọi người tham gia giao thông tốt hơn.
Sau tai nạn tôi sang Nhật học tập và làm việc, chứng kiến văn hóa, cách xử lý giao thông bên này đã vỡ ra được nhiều điều mà bên mình còn yếu kém. Hy vọng năm mới, ý thức giao thông ở Việt Nam được tốt hơn, ít những vụ tai nạn thương tâm hơn. Hãy lái xe bằng cả trái tim các bạn nhé.
>> Xem thêm: Mượn xe đi chơi ngày tết mà giờ phải đến ốm vì lái non
![]() |
Xe sang Bentley biển ngoại giao bị hất văng ra lề đường ![]() Một chiếc xe ôtô bảy chỗ khác đã đâm vuông góc vào chiếc xế hộp đắt tiền ngay giữa ngã tư ở Hà Nội. |