>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Thấm thoát thời gian thoi đưa thế mà chúng tôi đã xa mãi mãi thời áo trắng. Mùi hương nồng nàn ngày trước như thoảng đâu đây. Sân trường thơ mộng tỏa mát bởi hàng cây cổ thụ già.
Những dấu chân in đậm trên hành lang ấy mỗi giờ giải lao. Thưở trước, những trưa tan học đi về đầu không có nón để chút nắng nhuộm màu tóc của những cô cậu học trò ngây ngô. Tan trường về lao đầu vào công việc bếp núc.
Như bao thế hệ học sinh cấp ba từ nông thôn lên thị trấn học phổ thông khác. Nhà cách trường hàng chục cây số, quãng đường như dài thêm mỗi lúc trời nắng cát bay mù mịt khi có xe lớn chạy qua và lầy lội khi cơn mưa bất chợt đến.
Thuê nhà trọ ở lại là một lựa chọn. Nhà trọ chúng tôi thuê cách chừng 640 bước đó là cách tính của tôi vào một ngày trưa nắng quá hay sao nên tôi tự đếm bước chân mình từ nhà đến trường.
Ở trọ tự túc lo cho đời sống hằng ngày. Dãy trọ có năm phòng. Mỗi người đến ở từ các xã khác nhau cách đó chừng chục cây số. Không học chung lớp, mỗi người một tính cách riêng biệt.
Có người thích tự do như cánh chim bay giữa khoảng xanh thẳm trên bầu trời bao la. Có người thích là một nốt trầm trong bản giao hưởng của nhà trọ chúng tôi...
Cuộc sống thường ngày quá đỗi quen thuộc nảy sinh cho nhau nhiều tình cảm. Những tháng năm không ngờ được dệt nên tấm thảm yêu thương và tô điểm màu sắc bởi những con người mang trong mình một ước mơ cháy bỏng.
Ánh điện đêm 2h khuya vẫn thức để tiếp tục soi đường đến với ước mơ, đến với tương lai. Khúc hát của nhà trọ được viết nên bởi hình ảnh của Thịnh "bò", nổi bật bởi đầu tóc quắn, thông minh và cách nói hóm hỉnh đến kỳ lạ.
Bởi Đăng Khoa thích khám phá tính tình trầm lặng, bởi Lâm" tặc" hay cười, bởi Việt "đèo" khó hiểu, bởi Tám "râu" thích nói về người khác không bao giờ nói về mình, bởi Đô "chình" một nguyên tử trong quả bom hạt nhân sẵn sàng “nổ” bất cứ lúc nào có ai lỡ tay kích hoạt, bởi chị em nhà chị Tuyên vui vẻ thích đùa giỡn, bởi chị Hạnh cũng đôi lúc kín đáo và cổ điển... Và bởi nhóm "tứ quái" Thảo, Hải, Mỵ, Nhi sẵn sàng "tám" mọi lúc, mọi nơi.
Còn tôi nói nhiều, nhưng ẩn sau đó là một đôi chân mày luôn chau vì cứ theo đuổi một giấc mơ không có thực, đôi lúc cũng khép mình để tìm chút riêng tư.
Những buổi chuyện trò hàng ngày, gặp những con người quá đỗi quen thuộc mà giờ đã trở thành nỗi nhớ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi một ai đã từng sống những tháng năm thần tiên ở nhà trọ đó.
Ký ức đẹp đẽ xưa mỗi lúc thấm mệt trên con đường chông gai phía trước mà chúng tôi nhận ra khi rời ghế phổ thông. Nghĩ về quãng thời gian ấy mỗi một người trong chúng tôi không khỏi bồi hồi. Một làn tóc rối bay bay trong gió cũng làm tim ai đó xuyến xao…
Mùa ve kêu năm ấy sao ngân vang mãi trong lòng mỗi thành viên nhà trọ. Một nỗi buồn đan xen một chút lưu luyến khi những cánh hoa phượng bắt đầu nở. Mọi người đã xóa đi những khoảng cách trong sâu thẳm tâm hồn để chia sẽ những suy nghĩ về ngày mai tan trường không chung lối, qua đi những khoảnh khắc này.
Chút dư âm của ngày xưa êm đềm đó là một những buổi chiều đá bóng trước sân nhà. Chia phe đội nào thua chịu nước uống, những trò tinh nghịch mang tên "Made in Nhà Trọ" làm chúng tôi bật cười mỗi lúc nghĩ về nó…
Mỗi trưa hè nắng đổ, oi bức mấy anh em nhà trọ lại hay tụ tập dưới bụi tre gần nhà. Chút mát lành trong hơi ẩm của con sông gần đó được gió mang theo thổi vi vu qua ngọn tre. Tiếng cười trong vắt, ánh trong những đôi mắt hồn nhiên vô tư của các cô tú, cậu tú sắp chia tay thời áo trắng.
Lòng ngập ngừng, chan chứa bao đều rồi mùa thi cuối cùng của chúng tôi cũng đến. Chúng tôi đã quyết định dành một khoảng ít thời gian ngồi lại gần nhau để lắng nghe tiếng mưa rơi hát bên thềm…
Bữa tiệc liên hoan cuối năm nhà trọ, trong hơi nồng chất men và những khúc hát từ sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi muốn được chống lại quy luật khách quan để được sống mãi những năm tháng này.
Rồi thi tốt nghiệp, thi đại học, cũng chẳng còn thì giờ nhiều như trước. Mỗi người đã có một sự lựa chọn riêng cho tương lai. Thành công hay thất bại cuối cùng cũng chỉ là cách nghĩ? Giờ tuy mỗi trưa tan học không còn được đi chung nhưng những hoài niệm ngày xưa như vẫn đâu đây trong lòng mỗi chúng tôi.
Ngày trở về thăm lại nhà trọ, thăm lại căn phòng nhỏ lòng chợt nhớ lại bao kỷ niệm êm đềm. Tôi cười nói với mọi người rằng: “ Rồi mấy chục năm sau nơi đây sẽ trở thành bảo tàng vì đã có những Nguyên thủ quốc gia hay một Barack Obama thứ hai đã từng sống ở đây?
Chuyến đi vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Nhà trọ ấy là bước chân đầu tiên. Hành trình đến với những ước vọng được thắp sáng bởi niềm tin mãnh liệt thôi thúc chúng tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Mái trường xưa vẫn còn đó. Tôi ngập ngừng bước qua cổng để nhận bằng tốt nghiệp. Ngôi trường giờ đã già thêm mấy tuổi, vết rêu phong ngày xưa vẫn còn đó. Hàng cây cổ thụ muôn đời vẫn tỏa mát che chở cho bao thế hệ tiếp tục tiến lên.
Lòng cũng còn bâng khuâng khi nhìn lại cuối hành lang ấy ngày trước vẫn có một ai ngóng đợi một ai mỗi giờ ra chơi. Nhưng thời gian như dòng sông cứ cuốn mọi thứ đi mãi chỉ còn chút tình tôi thầm lặng hát thành lời ve kêu.
Chúng tôi gặp lại người thầy dạy toán cũ và chuyện trò. Các thầy, các cô lặng lẽ chở những chuyến đò người sang sông, truyền dạy bao kiến thức để những cánh chim non chập chững bay chuyến đầu tiên bước vào đời.
Một thời để nhớ đã trôi qua như thế đó. Tháng năm vô tình muốn làm phai màu dòng lưu bút xưa. Kỷ niệm cũ tuy có nhợt nhòa đôi chút, nhưng những khoảnh khắc êm đềm ấy sống mãi trong lòng mỗi chúng tôi.
Phan Trọng Thức
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |