Mạng xã hội đang lan truyền status của cô gái bức xúc về chuyện đi ăn lẩu cua gặp phải "lẩu chuột chết" ở nhà hàng.
Theo facebooker này chia sẻ, tối 20/11, họ hàng của cô mới từ miền Bắc vào Sài Gòn chơi nên cả nhà dẫn nhau ra một quán ăn ở quận Phú Nhuận để thưởng thức món lẩu cua. "Ai ngờ ăn hết nồi lẩu, cạn nước hết cua hết rau mới thấy trong nồi nguyên một con chuột chết", tác giả cho biết. Câu chuyện tiếp tục gây chú ý khi nhà hàng lên tiếng xin lỗi, nhưng cũng nghi ngờ không rõ xác con chuột đến từ đâu.
Status của cô gái bức xúc về vụ việc. |
Bên cạnh những ý kiến đồng cảm với sự bức xúc của khách hàng, nhiều thành viên trên mạng XH đứng về phía nhà hàng, đặt nghi vấn về nguồn gốc của con chuột trong nồi lẩu. "Không tin được. Con chuột thế này làm gì mà ăn hết cả nồi mới biết, lúc gắp rau kiểu gì chẳng vướng đũa?", facebooker Dang Minh Duc cho biết. "Ai ăn lẩu đều biết, khi ăn gần hết đến cạn nước thì phải thời gian rất lâu, và chọc muôi, đũa vào rất nhiều lần. Thế mà con chuột kia vẫn nguyên khuôn khổ, không bị bong tróc thì cũng đáng ngờ", thành viên Chotestmay trên diễn đàn Vitalk.vn bình luận.
>> Xem thêm: Phục vụ bàn nuốt chửng gián trong đồ ăn vì không muốn bị phản ánh đến tai chủ cửa hàng
Nguồn: Facebook
'Ăn ốc hoàng đế bị chém 2,5 triệu một con' nóng nhất mạng XH trong ngày Khách phải trả tiền cao gấp 5 lần cho một con ốc 500.000 đồng, khi du lịch Hạ Long. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây