Người gửi: Vũ Quí
Theo tôi, không nên cấm phim kinh dị mà chỉ khuyến cáo cho người xem biết. Mỗi loại phim đều có khán giả riêng. Nếu họ thích xem thì không lý do gì cấm họ cả. Tuy nhiên nhà sản xuất cũng chú ý về tâm lý phù hợp người Việt Nam, không nên bê nguyên xi như nước ngoài.
Tôi thấy có những bộ phim mặc dù là phim tình cảm nhưng cũng cần thẩm định kỹ về nội dung trước khi trình chiếu. Ví dụ như Chuông reo là bắn có những cảnh chưa phù hợp với thuần phong của người Việt Nam.
Người gửi: Đỗ Vũ Hồng Ân
Tôi tán thành việc cắt bỏ những hình ảnh không phù hợp với thuần phong, mỹ tục trong phim ảnh. Bộ phận kiểm duyệt cũng có trách nhiệm phân loại phim cho từng lứa tuổi, đối tượng khác nhau. Có nhiều phim nội dung tốt nhưng vấn đề phim đề cập không phù hợp với lứa tuổi trẻ em, thì trẻ em xem cũng không tốt. Còn các thể loại khác - miễn là không có những cảnh quá "nóng" hay quá bạo lực thì không nên hạn chế.
Làm được một bộ phim kinh dị khiến cho khán giả phải sợ, phải giật mình thì là một thành công của những người sản xuất. Vì vậy, chỉ nên có sự phân loại và khuyến cáo đối với trẻ em và những người mắc bệnh tim. Khán giả nói chung khi xem phim phải tự lượng được sức khoẻ và thần kinh của mình.