Trong một chuyến đi ngắm cảnh núi rừng với nhóm bạn, đích đến của chúng tôi là ngôi nhà rông của dân tộc Kơtu tại thôn Nà Hoa, xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi đã đến được nhà rông nhưng do muốn khám phá thêm các điểm đến thú vị khác, nhóm đã quyết định đi sâu thêm một đoạn nữa để vào tận cuối làng.
|
Từ trên cầu treo nhìn xuống là cảnh tượng tan hoang của một cây cầu bê tông và cầu này đã được đặt tên là "Cầu Hỏng". Chiếc cầu này đã tồn tại gần 4 năm nay, theo lời của người dân địa phương thì cầu này bị hỏng do một trận bão năm 2010, lũ lên và cuốn sập cầu.
|
Khi đi qua phía bên kia của cầu treo, tôi đã không khỏi giật mình khi nhìn thấy tấm bảng "Cầu hỏng, đi qua cầu từng người một, không được đi qua cầu nhiều người". Ấy vậy mà chúng tôi - 4 người vẫn ung dung, nhởn nhơ cùng lúc đứng trên cầu chụp ảnh, ngắm cảnh. |
Khi quan sát người dân lưu thông, chúng tôi vẫn thấy có lúc cả hai chiếc xe máy cùng lúc đi qua cầu. Thật nguy hiểm. Lúc này tôi thoáng nổi da gà khi nghĩ đến câu chuyện liên quan đến chiếc cầu treo Chu Va (mặc dù nghĩ chiếc cầu treo tôi đang đứng này dư sức chịu tải trọng của hai người và hai chiếc xe máy). |
Thiết nghĩ, mùa mưa bão sắp đến và mùa mưa năm nay, chắc chắn bà con thôn Nà Hoa vẫn phải sử dụng chiếc cầu treo cũ kỹ này thôi, nhưng ít nhất chiếc cầu cũng phải được sửa chữa lại để an toàn hơn. |
Bên cạnh đó, rất mong nhà nước gấp rút xây dựng lại cầu bê tông bị sập đã suốt 4 năm nay để người dân được thoải mái đi lại, không phải nơm nớp lo sợ khi vừa đi vừa nhún trên chiếc cầu treo đang xuống cấp này nữa. |
>> Xem thêm: Cầu treo xuống cấp
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.