To: phapluat@vnexpress.net
Sent: Thursday, June 26, 2003 2:15 AM
Subject: Nhung tieu cuc cua CSGT
Tôi rất đồng ý với ông Manh Nguyen rằng vấn đề "bồi dưỡng" CSGT xảy ra khắp nơi. Tôi cũng đi từ Nam đến Bắc đều nghe người dân than phiền về CSGT. Các tài xế đón thêm khách khiến chật cứng người trên những chuyến xe là vì phải chi rất nhiều cho CSGT. Nếu ai muốn thấy rõ điều ấy thì không cần đi đâu xa, leo lên xe khách đi Vũng Tàu thì thấy rõ. Ôtô phải stop nhiều lần để phụ xe xuống "bồi dưỡng" CSGT. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy những lời thoá mạ của lơ xe và những hành khách khác vấn đề nhận tiền mãi lộ.
Tôi từng chứng kiến cảnh 2 CSGT, 1 người ngồi trên ghế thổi còi chỉ tay, người kia làm nhiệm vụ truy hỏi hoặc nhận tiền. Còn cấp lãnh đạo có biết chuyện này hay không thì ai cũng biết câu trả lời rồi! Với đồng lương của CSGT thì làm sao đa số CSGT đều có xe Dream dựng bên cạnh họ. Nếu thật sự muốn biết 1 CSGT tại góc đường Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng làm sao có được 1 căn biệt thự lớn trong 1 căn hẻm ở Cầu Bông, thì hỏi cấp trên của họ.
Đây chỉ là 1 góc độ nhỏ mà tôi muốn nêu ra với ý nghĩ góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đẩy lùi tiêu cực. Nếu sai phạm của CSGT không bị xử lý, mọi người sẽ chỉ còn biết "ngậm đắng nuốt cay" với nhau.