Đó là lời khuyên nhủ của độc giả Tùng Châu dành cho phái yếu - những người thành đạt nhưng không có ý định sẽ lập gia đình, thực hiện thiên chức của người phụ nữ.
Câu chuyện về Những cô gái xinh đẹp thành đạt không muốn lấy chồng nhận được nhiều sự quan tâm, đón nhận của độc giả. Nếu như phái mạnh phản đối tư tưởng ấy thì một nửa còn lại của thế giới lại lên tiếng ủng hộ, bên cạnh đó cũng có không ít những lời chia sẻ, khuyên nhủ từ những người đi trước, nhất là phụ nữ.
Có những người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt đều không muốn lấy chồng vì nhiều lý do khác nhau, đó có thể là mất hứng thú khi yêu, mải lo học hành, phấn đấu cho sự nghiệp, đôi khi là lý do vốn đã quen với cuộc sống độc thân hoặc sợ phải ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngoài ra cũng có không ít trường hợp đã từng gặp phải thất bại trong tình cảm nên tâm lý “chim sợ cành cong” luôn thường trực.
“Khi có chồng phụ nữ là người cực nhất, mọc thêm ba đầu sáu tay nên những người thành đạt chẳng dại gì tự chuốc khổ vào thân, sống tự do tự tại thong dong không sướng hơn sao? Em chưa thành đạt và chưa tuổi băm mà cũng chẳng muốn có chồng”, độc giả Ltmlan1009 tâm sự.
Thành viên có nickname Huyhuynh ủng hộ tư tưởng không muốn ràng buộc của chị em phụ nữ: “Rất nhiều người có chồng phải hầu hạ chồng, vất vả đủ đường mà đến lúc bệnh cũng chẳng được chăm sóc đâu. Hàng xóm tôi chứ đâu xa, nhìn ngán ngẩm".
Có chồng giống như đánh bạc, may ít rủi nhiều (vì đàn ông không gái gú, không cá độ, không nhậu nhẹt bê tha, biết chăm sóc vợ con... đâu còn nhiều). Thà có tiền tận hưởng cuộc đời sung sướng, đến lúc quá già, trên 70 thì vào viện dưỡng lão nói chuyện với người già vài năm thôi rồi hết đời, hoặc thuê người giúp. Còn hơn phải vất vả khổ sở mấy chục năm trời tuổi trẻ. Phí”, Huyhuynh nói thêm.
Đồng quan điểm, bạn đọc Yun nói: “Đời người phụ nữ có ba giai đoạn, trước khi lấy chồng, sau khi lấy chồng và gia đoạn về già. Đa phần là sướng trước khổ sau, thực tế rất hiếm người khổ trước sướng sau nên những người đang sướng ở giai đoạn đầu rất sợ phải bước tiếp giai đoạn sau vì nhỡ sẩy chân xuống vực lại hối không kịp”.
Bạn đọc Anhtruong chia sẻ: “Tớ đã từng xem một bộ phim, người phụ nữ trong phim lấy ba đời chồng, trải qua rất nhiều đau khổ, vui sướng, hạnh phúc. Nói chung đời người là sự trải nghiệm. Nếu bạn đơn thân bạn sẽ có những trải nghiệm khác những phụ nữ có chồng và đừng đi so sánh mình với người khác”.
Có không ít trường hợp đã từng gặp phải thất bại trong tình cảm nên tâm lý “chim sợ cành cong” luôn thường trực |
“Mình là phụ nữ thế hệ 7X, mình khách quan thấy thế này. Áp lực xã hội, công việc bận rộn, thời gian dành cho việc riêng của mình ngày càng ít đi nên lớp trẻ ngày nay đang mất đi nhiều thứ. Tình yêu, hôn nhân, con cái, quan hệ xã hội và nhà cửa. Họ là người chịu thiệt thòi chứ không phải như mọi người nghĩ cao thấp gì cả, hãy rộng lòng và giúp đỡ, định hướng họ, chứ đừng lên tiếng chỉ trích cho sướng mồm mình”, độc giả tên Thanh nói.
Đáp lại, thành viên Hằng Nguyễn phân bua: “Mình đã 28 tuổi, thu nhập cũng tạm, cha mẹ khỏe mạnh, nhà cửa ổn định, nói chung là phần chia cũng có nên không lo về sau không có tài sản, sống thảnh thơi như gái 18, ra đường bảo 22, 23 tuổi thì tin chứ bảo 27, 28 chẳng ai tin".
"Ai chẳng muốn hạnh phúc cho mình nhưng vì nhiều lí do mà bị tụt lại so với người khác, duyên phận nó thế không cưỡng cầu được. Các bạn hay vin vào câu "kén vừa thôi". Thực sự ai ở trong hoàn cảnh đó mới biết chẳng ai kén chọn gì, những lúc cô đơn ai chẳng mong bầu bạn, nhưng đánh đổi nhiều thứ với một tương lai không chắc chắn...".
"Các bạn nam có vẻ hả hê, hằn học với những người có xu hướng độc thân như mình lắm, các anh được gì khi phát ngôn những lời đó ngoài sự ngán ngẩm về đức tính "cao thượng" của các anh? Phụ nữ chúng tôi không cần nhiều, tôi nói thật, tầm như tôi thu nhập tự lo cho mình và con là đủ, chỉ cần các anh vững vàng chút, tình cảm chút để chia sẻ mà thôi. Chúc phụ nữ chúng mình, cho dù độc thân hay có bầu bạn đều hạnh phúc”, Hằng Nguyễn nói thêm.
Tuy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng lời khuyên của Phi Bằng Nguyễn cũng khiến nhiều người giật mình: “Sau này mấy em thấy gia đình nguời ta có con, có chồng rồi em mới biết thế nào là buồn. Phụ nữ dù thành đạt cỡ nào và chỉ thật sự hạnh phúc khi làm vợ và làm mẹ”.
Độc giả Huy nhận định: "Nếu không có cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân". Nếu sợ bước chân ra ngoài vào ban đêm vì trời tối thì sẽ không có cơ hội thấy cảnh bầu trời lung linh đầy sao. Muốn có hạnh phúc thì phải mạo hiểm, phải đánh đổi, thế thôi”.
“Mình xin chia sẻ với chị em nè. Mình lấy chồng gần hai năm và hoàn toàn không có chuyện phải nai lưng ra lo cho chồng con nhà cửa như các bạn tưởng tượng. Các bạn có điều kiện như thế nên làm như mình nhé, mua máy rửa chén, máy giặt có chế độ ủi quần áo, robot hút bụi sàn nhà, máy lọc không khí. Nấu ăn thì sắm Thermal mix hoặc Kenwood. Khi tất cả mọi việc nhà đều có máy móc hỗ trợ thì bạn có nhiều thời gian dành cho chồng con hơn. Thân”, thành viên Thuy Hong phân tích.
Đồng quan điểm, bạn đọc Văn Long nói: “Trào lưu làm mẹ đơn thân đã và đang diễn ra âm thầm trong thâm tâm những cô gái thành đạt, học vị cao. Đa số họ nghĩ rằng sống như hiện tại tự do, tự tại không phải sướng hơn lấy chồng sao? Thật lòng mà nói một phần là xuất phát từ sự ích kỉ của bản thân: mình trình độ cao, hiểu nhiều biết rộng, giàu có thì tại sao phải lấy chồng rồi phải cúc cung tận tụy lo cho chồng con? Ở một mình, có tiền, cái gì làm không được thì bỏ tiền ra thuê, mướn, nhưng xin thưa rằng tiền không phải là công cụ vạn năng. Ví dụ, nó không mua được niềm vui cho ông bà khi bế cháu, không mua được cảm giác nhói lòng khi thấy con té dù rất nhẹ, không mua được cảm giác vui sướng khi thấy con lớn lên từng ngày, khi thấy con tập nói bi bô…”.
“Người ta yêu bằng trái tim. Các em tuổi băm yêu bằng "đầu" thì sao mà yêu được. "Đầu" có biết lãng mạn đâu mà yêu. Càng nhiều "điều kiện", thì tình yêu càng yếu ớt”, nickname Khốt Ta Bít hài hước nói.
Thành viên Khoa Phạm bình luận: “Mình đây cũng muốn có vợ có con lắm nhưng mãi vẫn chưa tìm đươc cô nào chịu mình. Các cô gái bây giờ kén chọn lắm, ngay cả những người không có gì, chỉ có chút nhan sắc cũng đã kén chọn đủ thứ chứ đừng nói chi mấy cô có nhan sắc và lại thành công nữa”.
Kết lại bài viết này là tiếng than của một độc giả có tên Xman: “Ôi! Nhưng quý cô độc thân vui vẻ, ai cũng như nhưng quý cô này thì thế giới sẽ tiệt chủng mất”.
>> Xem thêm: Đàn ông ở đâu cũng có người xấu người tốt
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.