Người gửi: lê hưng
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: đơn xin kết nạp đội - dạy trẻ con nói dối
Tuần qua, con tôi đi học về và khoe là vừa được kết nạp vào Đội Thiếu niên tiền phong. Cô bé học lớp 3 rất lấy làm phấn khích vì đưọc đeo khăn quàng đỏ đến lớp từ ngày hôm sau. Vợ chồng tôi thấy cháu rất thích thú nên cũng hỏi vài câu cho vui, cũng là để hiểu được tâm tư của cháu. Nào ngờ sau khi hỏi lại thấy chuyện này đáng để cho người lớn suy ngẫm. Xin ghi lại những lời con trẻ như sau:
- Con có thích vào Đội không?
- Thích.
- Tại sao con thích vào Đội?
- Con không biết. Thấy các bạn khác cũng vào Đội trước cả con.
- Thế vào Đội thì được cái gì?
- Con không biết.
- Thế con vào đội như thế nào?
- Cô giáo nêu tên từng bạn, sau đó bảo cả lớp bình bầu. Con được 23 bạn giơ tay (trong tổng số 40 bạn).
- Thế con có biết tại sao các bạn khác lại không giơ tay không?
- Không biết.
Đến tối, thấy cháu cặm cụi viết đơn gia nhập Đội, chúng tôi xem thử, thấy cháu chỉ việc thay tên, trường vào cái mẫu đơn được in trong sách, trong đó có những câu như: "Sau khi đọc kỹ điều lệ Đội...". Thấy lạ quá, chúng tôi mới làm một cuộc "phỏng vấn" nữa:
- Thế con đã đọc điều lệ Đội chưa?
- Chưa.
- Thế con có biết điều lệ Đội là gì không?
- Không.
- Thế tại sao con lại viết là đã đọc điều lệ Đội rồi?
- Con không biết, cô giáo bảo cứ về chép theo sách.
- Như vậy phải chăng là con nói không đúng?
- Nhưng cô giáo bảo thế
- Thế con có biết tại sao khăn quàng lại là màu đỏ chứ không phải màu xanh hoặc vàng không?
- Con không biết.
Qua đây, chúng tôi có cảm nhận như sau: Rõ ràng là việc vào Đội Thiếu niên tiền phong có tạo được ấn tượng tốt cho trẻ nhỏ. Mặc dù chưa hiểu hết ý nghĩa của việc đó, nhưng chí ít trẻ cũng thích. Tuy nhiên, cách làm của cô giáo như trên là tùy tiện, phản giáo dục, và thậm chí vi phạm đạo đức nhà giáo.
Tùy tiện ở chỗ: Kết nạp các cháu vào đội mà không nói cho các cháu hiểu về đội. Phản giáo dục ở chỗ: Cô giáo bảo các cháu chép đơn vào đội từ trong sách là dạy trẻ con nói dối, dạy các cháu nhận những việc mà mình không làm.