Tôi sống tại huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Khu vực này có một trạm xăng rất đông nhân viên, thay phiên nhau bán sáng chiều. Tất cả đều bơm xăng cho xe khách một kiểu duy nhất:
Khi bạn chạy xe đến đổ xăng, ví dụ bạn mua 100 nghìn đồng, thì nhân viên vừa bán cho một khách khác xong liền cầm vòi bơm bước qua "bóp cò" cho xe bạn luôn. Đến khi con số nhảy lên gần tới mức mà theo suy nghĩ của nhân viên này là hợp lý, thì anh ta sẽ nhấp cò cho tiền chạy lên từng chút một. Và đồng hồ đo tiền, xăng sẽ ngừng ngay điểm mà anh nhân viên cho là đủ số 100 nghìn đồng của bạn. Rồi khi lấy tiền của bạn xong, anh ta bước ngay qua xe khách hàng tiếp theo và lại bơm tiếp theo đúng cách đó, y như cái máy.
(Xem thêm: Kiểu bán hàng 'khó đỡ' của 3 nhân viên cây xăng )
Nếu bạn đứng lại xem, sẽ thấy số tiền trong bảng hiện lên đến một triệu mấy trăm nghìn đồng rồi nhân viên mới trả về số 0. Và khi hết khách thì họ mới đếm tiền, xếp lại.
Tôi đã góp ý với chủ cây xăng bốn lần, nhưng đâu rồi lại đấy, lần nào đổ xăng cũng như vậy.
Cò của "súng bơm xăng" họ cứ bóp liên tục mỗi khi đồng hồ sắp nhảy đủ số tiền khách muốn mua. Họ bóp cò tới cả chục lần, mà tôi không hiểu mục đích là để làm gì? Tại sao họ không làm như những cây xăng khác là luôn trả về số 0 trước khi bơm cho mỗi khách mới, rồi bấm sẵn số tiền khách muốn mua để xăng tự động ngắt khi đã bơm đủ mà không cần 'bóp cò súng' nhiều lần như thế?
>> Xem thêm: Nhân viên cây xăng 'bấm cò', chửi thề khách hàng
Nguyễn Công Huy
Chia sẻ bài viết của bạn về chuyện về đổ xăng tại đây.