Đêm thi bán kết của Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) 2013 có 4 đôi tranh nhau 3 vé vào chung kết. Điệu nhảy đầu tiên của cả 4 thí sinh là Samba và sau đó mỗi thí sinh thi nhảy tự do theo một bài nhạc của Michael Jackson.
Đáng lý ra sau 8 tuần thi đấu thì các bài thi nhảy trong đêm tuần 9 phải ở trình độ khó hơn và hấp dẫn hơn, nhưng rất tiếc lại chẳng có gì đáng được điểm 10. Tất cả vẫn ở mức độ chung chung, rộng rãi lắm thì tôi chỉ cho đến điểm 9 thôi.
Trong số 4 đôi, tôi đã kỳ vọng nhiều ở Ngọc Quyên, Lan Phương và Yến Trang hơn là Ngô Kiến Huy về kỹ thuật. Thế nhưng tôi đã thất vọng vì cả 3 cô đều chỉ có vài bước Samba và tôi xem cứ như dân nhảy giao lưu ở các câu lạc bộ khiêu vũ gần nhà tôi ở Mỹ.
Người thi nhảy Samba phải thể hiện chất tươi vui (fun) của Samba, bước chân và cách xoay người thật thoát và sắc, hông phải chuyển động liên tục, đầu gối phải co và duỗi để tạo động tác nhún và tạo cho người nhảy lúc thấp lúc cao.
Trang phục Samba của thí sinh nữ thường là váy ngắn trên đầu gối, màu sắc rực rỡ để khoe đôi chân nhún nhảy và thân hình sexy của mình.
Khi tôi nghe giám khảo Trần Ly Ly khen Ngọc Quyên mặc quần tây là "đặc biệt" thì tôi thấy lời khen đó "nghe sao lạ tai quá ", vì làm sao mà Ngọc Quyên khoe cặp đùi và đôi chân đẹp đẽ của mình trong điệu nhảy Samba khi mặc quần tây được! (Xem clip)
Theo ý tôi, thay vì nhấc bổng và chiêu trò với một lô vũ công trợ tá, họ nên tập trung vào một bài dựng hay, trau chuốt kỹ thuật chân và hông thật tốt để có một bài Samba ấn tượng trong đêm bán kết, đáp ứng được sự mong mỏi của khán giả đã theo dõi BNHV trong suốt 8 tuần trước.
Về Samba, tôi cho Ngọc Quyên 8 điểm, Yến Trang cũng là 8, Lan Phương là 9 và Ngô Kiến Huy là 7.
Khi so sánh với Dancing with the Star (DWTS), nhìn 3 sao nữ Zendaya, Kellie và Aly của DWTS trong đêm bán kết, tôi thấy họ vất vả tập luyện lắm và đã thi nhảy rất hay mới được điểm 10.
Trong đêm bán kết và chung kết, các giám khảo DWTS thường nhận xét sâu và rộng hơn về kỹ thuật so với những tuần thi thường lệ trước đó.
Trong khi đó, các thí sinh BNHV được điểm 10 dễ dàng quá và cách cho điểm vung tay này làm tôi nghi ngờ về năng lực chuyên môn của các giám khảo BNHV về khiêu vũ.
Về điệu nhảy Freestyle theo nhạc Michael Jackson thì cả 4 thí sinh đều nhảy không bắt mắt, hồi hộp, táo bạo như Freestyle trong DWTS.
Tôi thấy họ nhảy cứ "xìu xìu ển ển", trong lúc nhảy thỉnh thoảng đứng lại, rồi lại tiếp tục nhảy. Bài thi nhảy lại chỉ có vài ba bước Tango, Paso Doble hay Chachacha, thêm vào vài bước bồng bế và nhấc bổng. Vì vậy tôi cho Ngọc Quyên, Lan Phương và Yến Trang điểm 7, Ngô Kiến Huy điểm 6.
Theo tôi thí sinh đáng bị loại là Ngô Kiến Huy, nhưng đáng tiếc khi Ngọc Quyên đành phải vẫy tay chào từ biệt vì đã không có lượng hâm mộ đủ lớn để "knock-out" đối thủ.
Mọi người hãy xem đôi Kellie Pickler và Derek Hough của DWTS thi nhảy Samba trong tuần 7 để xem một bài thi nhảy đạt được "kỹ thuật hay và cách biểu diễn ấn tượng" là như thế nào nhé. (Xem clip)
Tuy Can
Chia sẻ bài viết về văn hóa/giải trí tại đây