Đoạn đường từ trung tâm huyện Bình Gia vào đến xã Yên Lỗ (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) rất khó đi, gây trở ngại cho rất nhiều giáo viên miền xuôi lên dạy học. Sình đất lầy lội, bùn non bám chặt vào từng bánh xe, có khi các cô phải dắt bộ, đẩy xe suốt một chặng dài, thế nhưng, nụ cười và niềm hy vọng vẫn nở trên môi của các cô giáo trẻ.
Các thầy cô giáo vùng cao nơi đây rất vất vả để có thể tới được trường học dạy chữ cho các em. |
Bùn đất bám chặt vào từng bánh xe. |
Dù vất vả nhưng các cô giáo chưa bao giờ bỏ cuộc và luôn nở nụ cười thường trực trên môi. |
Đoạn đường lên bản vùng cao dài cả chục cây số, đâu đâu cũng lầy lội, khó đi. |
Kể cả khi không mưa, con đường này vẫn khó đi vì sình bùn lầy lội. |
Vì đường trơn trượt nên các thầy cô giáo phải dùng xích xe đạp quấn quanh lốp xe máy để tăng độ ma sát cho an toàn hơn. |
Hy vọng rằng những hình ảnh này có thể thêm một tiếng nói, nói lên phần nào những vất vả mà các thầy cô giáo đang ngày ngày phải trải qua. |
>> Xem thêm: Trẻ đi học bằng máy cày vì đường 'như đầm lầy'
Chia sẻ bài viết của bạn về cướp giật, móc túi tại đây.