Thời gian cả gia đình nhỏ ở bên nhau mỗi ngày không nhiều, vì vậy chúng tôi luôn dành ít nhất 20 phút vào mỗi tối để cùng dạy con tập nói, cùng đi dạo quanh khu phố, cùng vui chơi chuyện trò với nhau.
Vào mỗi chiều thứ Bảy cả nhà lại đi công viên, đến các khu vui chơi, về nhà thăm ông bà hoặc tổ chức nấu nướng ăn uống... Những khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau hơn, yêu thương và san sẻ tất cả những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống.
Đối với tôi gia đình là nơi có tiếng bi bô cười nói của con trẻ, có bờ vai vững chãi cho tôi dựa vào mỗi lúc cần, có tình yêu thương vô bờ bến dành cho nhau. Gia đình là nơi bình yên nhất, hạnh phúc nhất.
Thanh Thủy