Con trai tôi ngày càng lớn khôn và hiểu biết nhiều thứ. Vậy mà vì công việc, tôi cứ về khuya, không thể theo sát con để dạy bảo. Mỗi tối, khi tôi bước chân về đến nhà thì con đã ngủ say. Tôi chỉ được nghe về con qua lời vợ thuật lại rằng con đã ăn thế nào, ngủ ra sao và học được gì... Bất giác tôi cảm thấy mình thật có lỗi với con.
Có một hôm, tôi thu xếp về sớm để chơi cùng con và phát hiện ra con đã lớn hơn rất nhiều. Con biết đếm số, biết tất cả con vật trong sách và còn nài nỉ tôi cho đi sở thú nữa. Vì vậy, vợ chồng tôi đã cho con có một buổi khám phá thiên nhiên thật thú vị.
Thế đấy, nhiều lúc ta cứ biện minh cho việc bỏ bê gia đình là vì công việc, nhưng ít ai ngờ rằng chỉ cần 20 phút bỏ ra mỗi ngày là có thể hiểu tâm tư các thành viên, để từ đó thay đổi phù hợp và làm cho gia đình hạnh phúc hơn rất nhiều.
Phạm Mạnh Hùng