Chiều tối qua (16/4), tôi có viêc đi ngang đường Song hành Hà Nội (tức đường song song với Xa lộ Hà Nội) thuộc địa phận phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM. Tại đây, tôi bắt gặp một hình ảnh "vô cùng quen thuộc".
Một cậu thanh niên choai choai ngồi ven đường, bên cạnh đó là người phụ nữ trung niên đang nằm vật vã, kế bên là chiếc túi xách ra vẻ cần sự giúp đỡ của mọi người.
Sở dĩ tôi gọi "vô cùng quen thuộc" là bởi trước đây, tôi đã nhiều lần bắt gặp hình ảnh này trên một vài tuyến đường ở TP.HCM. Thực tế, họ không bị gì hết nhưng lại cố tình làm vậy.
Lúc đi ngang họ, tôi vừa đưa điện thoại lên chụp thì cả hai đồng thanh hô: "Ê". Phần vì trời nhá nhem tối, phần vì quá bất ngờ nên rất tiếc tôi đã không ghi lại được hình ảnh "đáng thương" của họ.
(Xem video Lật tẩy kẻ ăn mày giả vờ cụt chân )
Chạy thêm một đoạn nữa tôi quyết định quay đầu xe lại xem thử họ làm gì tiếp theo. Lần này khi thấy xe tôi chạy ngang, họ đã không còn vẻ tội nghiệp như trước nữa mà đã trở nên hung hăng lạ thường.
Cả hai người đều nhổm dậy và ném gạch đá về phía tôi, cũng may tôi rồ ga chạy thoát nếu không rất có thể đã trở thành nạn nhân của họ.
Qua đây tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, giúp người có hoàn cảnh khó khăn là rất quý, thế nhưng hãy cẩn thận, nhất là khi bạn đi một mình ở các đoạn đường vắng hay trời tối. Vì rất có thể lúc này lòng tốt của bạn sẽ bị lợi dụng và có thể sẽ bị mất tài sản (như xe cộ, tiền bạc...), thậm chí nghiêm trọng hơn, tính mạng của bạn cũng sẽ bị đe dọa nếu chống cự họ và gặp phải bọn bảo kê.
>> Xem thêm: Cô gái ăn xin mang bầu 2 năm mà vẫn chưa thấy đẻ
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây