Các Ngài có biết thế nào là hệ thống điện, tải, nguồn, hộ tiêu thụ.... các Ngài cứ kêu là do Độc Quyền nên điện muốn có hay cúp lúc nào cũng được, như thế là "hiểu biết không đầy đủ".
Ta lại bàn tiếp về "độc quyền" nếu các Ngài có tiền thì có dám đầu tư một nhà máy và bán điện cho nhân dân với giá nhà nước như hiện giờ không? Có biết cộng trừ nhân chia và làm toán kinh tế để bán điện không. Ái chà, nói thế khó hiểu lắm.
Hay là thế này, các Ngài tập hợp một số bà con láng giềng lại với nhau, mua một cái máy phát (hoặc là xây nhà máy điện) rồi tha hồ mà bán cho lẫn nhau để xài, như thế không lo cúp điện!! Ông bà xưa có nói "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!"...
Có bao giờ các Ngài cảm thấy xấu hổ vì không đóng đủ tiền thuế cho nhà nước hay xả rác làm bẩn đường phố chưa nhỉ? Các Ngài có cảm thấy mình giúp ích cho xã hội, cho dân tộc, cho đất nước này đủ để có quyền lên tiếng đòi hỏi này nọ không?
Nếu các Ngài đã đủ giàu và muốn không bị cúp điện, tại sao lại không mua một máy phát về nhà xài 24/24h và 365 ngày/năm nhỉ?? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu các Ngài thật sự hiểu biết về các vấn đề kinh tế, kỹ thuật của hệ thống điện Việt Nam thì các Ngài sẽ lại bảo... ấy chết, các bác đừng buồn...bọn em nhầm!
( Tôi là nhân viên EVN - Thanh)