Chưa kể sức gió ở khắp các miền bờ biển trên toàn quốc nhưng những ai đang sống hoặc có dịp đi qua khu vực từ Phan Rí Cửa Bình Thuận đến Nha Trang Khánh Hòa vào từ tháng 10 đến tháng 3 dương lịch hàng năm ( Dân ở đây gọi là mùa gió) thì mới thấy được hết sức mạnh của nguồn năng lượng này. Bạn hãy tưởng tượng là gió luôn ở cấp 6 đến cấp 8 ổn định suốt mùa gió ấy. Hiện tượng này có thể giải thích là do địa lý của nước ta hình chữ S mà khu vực nêu trên lại là phần phình nhô ra biển, trong khi vào mùa lạnh ở phía bắc biển Bắc bộ lạnh, biển Nam bộ nóng nên khí nóng mặt biển nam bộ bốc lên kéo theo luồng gió từ biển lạnh bắc bộ qua eo phình ra này. Thêm đặc điểm địa lý vùng này hai bên quốc lộ 1 là núi nên thành một ống hút gió rất lớn và đều từ phía Bắc vào Nam. Tôi cho rằng nguồn năng lượng này không hề nhỏ, nó có thể phát ra lượng điện nhiều hơn nhà máy thủy điện lớn nhất VN hiện nay, và nếu nó được tận dụng thì rất hữu ích vì nó là năng lượng sạch, và hơn nữa mùa gió này lại đúng vào mùa khô ở Việt Nam nên có thể cân bằng lưới điện quốc gia rất hữu ích.
Nguồn năng lượng mặt trời thì khỏi phải nói. Đất nước chúng ta nắng quanh năm, tôi không hiểu sao đến bây giờ mới thấy chỉ có máy nước nóng năng lượng mặt trời được được bán một cách không mấy phổ biến. Đáng ra phải có một dự án nào đó tích cực về lĩnh vực này. Hay các trường đại học cần có nghiên cứu ứng dụng… hơn là nhiều nghiên cứu khác, hay là các đầu tư khác mà chúng ta thấy không hiệu quả gì.