Nhiều người dân Ấn Độ dâng tóc lên đền với mong ước cầu phúc cho gia đình, chuyện thi cử, học hành của con cái.
Có hai anh em nhà nọ chẳng may đá bóng sang vườn nhà bên cạnh.
Người Phnonl tin rằng những điều tốt đẹp sẽ được thần linh ban phát nếu họ thể hiện sự kính trọng bằng việc cầu nguyện trước những cuộc vui.
Tại Shani Shingnapur, Ấn Độ, các ngôi nhà không có cửa, ngân hàng luôn mở khóa và người dân chưa bao giờ cảm thấy bất an vì thói quen này.
Con bê có hai đầu dính liền ra đời tại một nông trang ở Udaipur, Ấn Độ và được những người theo đạo Hindu trong vùng xem như hiện thân của thần linh.
Con bê có hai đầu dính liền ra đời tại một nông trang ở Udaipur, Ấn Độ và được những người theo đạo Hindu trong vùng xem như hiện thân của thần linh.
Torii thường được xây dựng tại lối vào của đền thờ Shinto, là biểu tượng của sự chuyển tiếp giữa cõi phàm tục và thế giới thần linh.
Nhằm tránh hình ảnh phản cảm nhưng vẫn giữ được lễ hội truyền thống, tỉnh Đăk Lăk sẽ đâm trâu ở góc sân, che bạt, để người dân không chứng kiến.
Cách đây 500 năm ở một ngôi đền hẻo lánh tại Guatemala, người Maya để máu tế chảy tràn sau nghi thức cắt bằng đầu mũi tên nhọn chế từ đá vỏ chai với mục đích hiến dâng sinh lực cho các vị thần.
Người Carthaginian cổ đại hiến tế con mới đẻ và động vật để bày tỏ lòng biết ơn đối với những vị thần.
Tại Tirumala, Ấn Độ, hơn 600 thợ cắt tóc phải túc trực thường xuyên để đáp ứng nhu cầu hiến tặng tóc của ít nhất 20.000 khách hành hương mỗi ngày.