Tôi 34 tuổi, cưới vợ gần một năm. Trước đó, tôi làm cho một công ty cách nhà khoảng 30 km, lương hơn 5 triệu. Vợ lo lắng tôi đi làm xa cực mà lương lại thấp nên bàn với tôi nghỉ công ty đó, chuyển về gần nhà làm để gần vợ con hơn. Ra Tết tôi quyết định nghỉ việc chuyển lên gần vợ con nhưng từ đó đến nay 4 tháng rồi ngày nào tôi cũng cầm hồ sơ ra khu công nghiệp mà vẫn chưa xin được ở công ty nào. Tôi cũng vào một số công ty nhưng không hợp với mình lại ra.
Do đi kiếm việc nhiều tôi chán nản, không muốn làm việc nữa. Giờ vợ sắp sinh, tôi lại thất nghiệp, không biết lấy gì để trang trải cuộc sống, cứ nghĩ đến xin việc là trong người cảm thấy lo lắng, không biết mình có làm được không, nhưng ở nhà mãi cũng không tốt, vợ lúc nào cũng cằn nhằn. Mong các anh chị cho tôi một lời khuyên để lấy lại động lực trong công việc.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.