Chúng tôi cưới nhau được 7 năm, có hai bé 6 tuổi và 3 tuổi. Gần 5 năm trước trường tôi có sếp mới về, là phụ nữ, khá xinh xắn, trẻ trung và hiện đại, hơn chồng tôi tới 16 tuổi, chúng tôi gọi sếp là cô. Ban đầu vợ chồng tôi ít tiếp xúc vì ngại, sau đó cùng với một anh bạn khác trong trường nữa thì chồng tôi khá thân với sếp. Ngày nào trống giờ làm việc hay hết giờ hai anh đều lên nói chuyện với sếp, có hôm tới 7 giờ tối ba người mới rời trường. Sếp tuy bận trăm công nghìn việc nhưng lúc nào hai anh lên cũng có thể ngồi trò chuyện không biết chán. Sếp gọi bất kỳ lúc nào chồng tôi hoặc anh kia cũng có mặt. Ba người họ hay rủ nhau đi cà phê, hát hò nhưng rất ít khi cho hai cô vợ đi cùng. Đặc biệt chồng tôi hay nhắn tin nói chuyện với sếp, tối nào cũng nhắn, tôi không biết họ nói chuyện gì mà có hôm tới 12 giờ đêm.
Sau gần 4 năm sếp chuyển đi trường khác (một trường ở gần biển, cách nhà tôi 15 km) nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn không thay đổi. Hễ sếp có việc lên thị trấn, gọi chồng tôi thì dù đang làm gì anh cũng chạy ra. Anh kia thì sếp ít gọi trực tiếp, chỉ gọi chồng tôi rồi chồng tôi báo cho anh kia. Ngày sinh nhật của 3 người họ đều gặp nhau ăn uống rất vui vẻ và cũng đôi khi gọi tôi ra. Ngày đó họ đều mua quà cho nhau chu đáo, sếp đi đâu cũng có quà cho chồng tôi và anh kia. Những ngày lễ thường là hai người họ ưu tiên đến chỗ sếp đầu tiên, ăn uống, hát hò, nếu định tổ chức cho vợ rồi mà trùng lịch với sếp thì họ cũng ưu tiên sếp.
Họ rất gắn bó với nhau, hình như sếp thích đi chơi với chồng tôi và anh kia hơn với chồng. Chồng tôi và anh kia cũng thích đi với sếp hơn với vợ. Tôi có nên lo lắng về mối quan hệ này không? Xin nói thêm là sếp trẻ hơn tuổi rất nhiều, sống hiện đại, hát hay, ăn mặc đẹp, cá tính, chồng tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ sếp. Tôi là người phụ nữ truyền thống, hướng nội, không biết hát và cũng chưa có điều kiện để ăn mặc đẹp như sếp.
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.